My Opera is closing 3rd of March

One love...Two thousand and 3D

Welcome to my blog...and discovery the special....

???

Đôi khi cứ tự hỏi bao giờ T mới quay về cái blog này. Tạo ra xong rồi để đó. Bỏ mặc.

Đôi khi cứ thấy mình trôi…trôi một cách vô định. Tình cảm và cảm xúc cũng vậy. Lững thững… nhìn đâu cũng thấy bờ, nhưng liệu nơi nào là cập bến. Cũng có lúc tưởng đã neo mình, nhưng rồi lại thấy trống trải. Có phải những gì đã lâu năm sẽ trở thành thói quen không thể chối bỏ. Dù đã nói sẽ chẳng còn là gì, nhưng trong lòng và tim lại thấy như có đau nhói.

Nghĩ cũng lạ, nhiều khi thấy cần nhau lắm, nhưng đến lúc gặp thì lại căng thẳng. Nói chẳng bao giờ nghe xuôi tai. Mỗi cuộc tình có hương vị khác nhau. Có những cuộc tình như hoa thơm trái ngọt, cũng có những cuộc tình đắng. Người ta bảo rằng “không có mối quan hệ nào không cần níu giữ” nhưng cũng có khi mối quan hệ đã dần nhạt, dù trong lòng mỗi người vẫn đầy những suy tư về nhau nhưng có níu giữ thấy cũng là một việc khó khăn để làm.

Con người thật mắc cười. Cái tôi đôi khi cứ chặn lại những điều muốn nói. Đừng bao giờ nói rằng nhìn vào hành động mà hiểu tình cảm trong đó. Hành động phải đi đôi với lời nói. Tình yêu là đứa trẻ lên ba thích những lợi mật. Đừng răn đe và cáu kỉnh…nó sẽ làm tình yêu trở thành đứa trẻ nội tâm. Không dám nói, thậm chí là không muốn nói. Tình yêu thật khó nuôi dưỡng. Vì con người chỉ thường nhìn thấy tật xấu của nhau….


HÃY NÓI YÊU EM ĐINhớ....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.