From QA to the whole E2 - Love u!
Monday, October 8, 2007 11:08:31 AM
1 tháng được học cùng các bạn tuy thời gian không dài nhưng là khoảng thời gian rất tuyệt. Tớ đã nhớ được tương đối tên và quê quán các bạn ở trong lớp rồi, bây giờ phải chia tay các bạn hết sức vội vã, tớ rất buồn!
Các bạn thân mến, tớ không có đủ thời gian để chia tay lớp mình cho đúng nghĩa. Vì vậy mà tớ mạo muội vào blog của lớp mình post entry này như lời chào tạm biệt. Nói có vẻ hơi to tát vì dù sao chúng mình vẫn luôn học các môn chung cùng nhau. Nhưng trên giấy tờ chúng ta đã khác lớp mất rồi.
Sang E1 với nhiều thách thức mới, và tớ cảm thấy rất nhớ các bạn ngay từ ngày đầu tiên chuyển sang. Tớ rất muốn nói lời cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua, được học tập và sống trong một lớp đoàn kết và vui vẻ, thân thiện. Không có gì làm quà để chia tay các bạn, tớ gửi tặng quỹ lớp 50.000VND như 1 món quà nhỏ để các bạn tiện cho mọi họat động. Giá như tớ có thể đóng góp nhiều hơn cho lớp mình!!!!!!
Anyway, with all my best wishes. Hope all of u learn well, cooperate with each other happily and always remember me. Should there be anything I can help, just tell me. Stay in touch. Love all of u!!!!



E2/K41-CFL-VNUe2_k41_cfl # Thursday, October 11, 2007 1:11:35 PM