My Opera is closing 3rd of March

Miss Weed

I am who I am

Giải B kia đấy!!! Giải B!!! =)) =))

Thế là mình đã vụt mất 1 cái lap và 1 chuyến đi Pháp dự hội nghị của AUF cry cry cry Dẫu biết rằng mình ko có cơ may vượt wa cả ngàn người thi để dành 1 giải như thế nhưng vẫn thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Nhưng đùng một cái sáng nay nhận được mail nói là mình vẫn có 1 cái cadeau captivant... cứ coi như gọi là "Giải An Ủi".


Phần quà là 1 cuốn sách (again whistle ) từ điển Anh-Pháp Pháp-Anh (again whistle ) và 1 cái usb Kingston 4GB nhá cheers Dù sao cũng gọi là có cái để tự kỉ devil Mình biết là bài thi của mình intéressant mà happy . Lên đấy được chị Loan tiết lộ lẽ ra mình chỉ được giải C mà thôi (lí do là mình ko phải trong phạm vi khu vực miền Nam, mình chỉ là thí sinh tự do mà thôi), ai dè mấy thầy trên đấy đều nói mình xứng đáng được giải B (dù sao bài mình viết cũng độc đáo và ấn tượng đến thế kia mà happy )
Dzui wá dzui wá! Dù sao cũng được an ủi happy


Sau đây là 1 số hình ảnh về món wà của mình nàh happy

New year - New style - New Me...Impossible

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28