Tản mạn tình yêu...
Thursday, January 20, 2011 3:22:28 PM
Nói thật là tôi cũng ko phải là có đủ kinh nghiệm tình trường, cũng ko hẳn là wá ngu dốt đến mức ko biết j hết về TY. Những điều tôi sắp nói sau đây đều là do rút ra được từ những chuyện tình của người khác, của truyện, của phim, và của chính những tình cảm đầu đời hay đơn phương vụng về của chính bản thân:
1. Thứ nhất, nếu bạn là người làm trong ngành dịch vụ, mà chủ yếu là ngành khách sạn nhà hàng giống như tôi, lựa chọn của bạn hoặc là trung thành với chủ nghĩa độc thân, hoặc bạn nên chọn người khác phái làm trong ngành khác. Đừng bao giờ chọn người trong ngành nếu số phận của bạn ko fải là wá may mắn! Nhiều đứa bạn tôi làm trong ngành khách sạn nhà hàng, quen bạn trai bạn gái cùng ngành luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn. Ban đầu thì có thể trông hạnh phúc lắm đấy, nhưng dần dần, dù tính cách có tốt hay hiền lành đến đâu thì cũng bị cái ngành này ảnh hưởng ít nhiều mà thôi. Giả như từ trước đến giờ bạn không uống, nhưng nếu bạn đã theo cái ngành này, ít nhất bạn fải biết thế nào là hơi men.
2. Thứ hai, con người ta wả là khó có thể wên được mối tình đầu. Dù lịch sử tình trường của bạn có dài ngắn đến đâu thì bất cứ mối tình nào phía sau cũng đều phải chào thua tình đầu. Tình đầu, ngọt ngào hay đắng cay, có kết thúc hay vẫn để lửng cũng đều có hết. Người ta nói mối tình đầu luôn để lại những kỉ niệm khó wên trong đời mỗi người. Quả thật điều này rất đúng. Dù cho nó có đúng với bạn hay ko nhưng riêng tôi mà nói, nó-đúng-với-tôi! Hơn nữa, kết cục của câu chuyện tình trong cuộc đời bạn sẽ đi về đâu, đa số đều phụ thuộc vào mối tình đầu mà bạn đã trải wa.
3. Tôi từng wan niệm rằng: Tự tử vì tình là một trong những điều ngu ngốc, có thể nói là ngu ngốc nhất trong tất cả các điều ngu ngốc trong cuộc đời làm người. Ko tự tử vì cha mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta mà lại nguyện chết vì một người xa lạ ko cùng máu mủ là một hành động điên rồ nhất.
4. Người ta nói "Dục tốc bất đạt". Làm bất cứ việc j mà vội vàng cũng đều hỏng ko hết, nhất lại đối với TY. Đã sống vội là ko nói làm j nhưng yêu vội để rồi cưới vội cũng chỉ tổ rước đau khổ vào mình mà thôi. Hàng trăm đôi trẻ yêu nhau mà cưới liền là hết 99% các đôi tan rã. Họ yêu nhau, nhưng có thể chỉ là ngộ nhận, chỉ là những rung động nhất thời nhưng được biểu lộ wá mãnh liệt nên người ta cứ tưởng là yêu và thi nhau cưới. Chết đấy!!!
5. Người ta nói tuổi Ngọ số khắc khổ, sau này lấy chồng (đối với con gái) nên lấy trễ trễ chứ đừng ham cưới sớm, ko thì fải lấy hai đời chồng mất thôi. Hiện tại thì tôi chưa thấy một trường hợp nào con gái tuổi này phải lấy 2 đời chồng cả. Cứ như bà tôi hồi lấy ông cũng chỉ mười tám đôi mươi vẫn cứ sống hạnh phúc cho đến khi lên thiên đường đấy thôi. Nhưng số khổ thì đúng thật. Ko bik sau này tôi có phải chịu khổ vậy ko nữa???
6. Đừng bao giờ hứa trước với nhau điều gì. Tôi ko bik nó có đúng với những việc khác ko chứ nó rất đúng trong TY...
Chậc chậc... nói dông dài một hồi vẫn chưa thể hết dc, thôi thì hẹn lần sau sẽ nói tiếp vậy
1. Thứ nhất, nếu bạn là người làm trong ngành dịch vụ, mà chủ yếu là ngành khách sạn nhà hàng giống như tôi, lựa chọn của bạn hoặc là trung thành với chủ nghĩa độc thân, hoặc bạn nên chọn người khác phái làm trong ngành khác. Đừng bao giờ chọn người trong ngành nếu số phận của bạn ko fải là wá may mắn! Nhiều đứa bạn tôi làm trong ngành khách sạn nhà hàng, quen bạn trai bạn gái cùng ngành luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn. Ban đầu thì có thể trông hạnh phúc lắm đấy, nhưng dần dần, dù tính cách có tốt hay hiền lành đến đâu thì cũng bị cái ngành này ảnh hưởng ít nhiều mà thôi. Giả như từ trước đến giờ bạn không uống, nhưng nếu bạn đã theo cái ngành này, ít nhất bạn fải biết thế nào là hơi men.
2. Thứ hai, con người ta wả là khó có thể wên được mối tình đầu. Dù lịch sử tình trường của bạn có dài ngắn đến đâu thì bất cứ mối tình nào phía sau cũng đều phải chào thua tình đầu. Tình đầu, ngọt ngào hay đắng cay, có kết thúc hay vẫn để lửng cũng đều có hết. Người ta nói mối tình đầu luôn để lại những kỉ niệm khó wên trong đời mỗi người. Quả thật điều này rất đúng. Dù cho nó có đúng với bạn hay ko nhưng riêng tôi mà nói, nó-đúng-với-tôi! Hơn nữa, kết cục của câu chuyện tình trong cuộc đời bạn sẽ đi về đâu, đa số đều phụ thuộc vào mối tình đầu mà bạn đã trải wa.
3. Tôi từng wan niệm rằng: Tự tử vì tình là một trong những điều ngu ngốc, có thể nói là ngu ngốc nhất trong tất cả các điều ngu ngốc trong cuộc đời làm người. Ko tự tử vì cha mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta mà lại nguyện chết vì một người xa lạ ko cùng máu mủ là một hành động điên rồ nhất.
4. Người ta nói "Dục tốc bất đạt". Làm bất cứ việc j mà vội vàng cũng đều hỏng ko hết, nhất lại đối với TY. Đã sống vội là ko nói làm j nhưng yêu vội để rồi cưới vội cũng chỉ tổ rước đau khổ vào mình mà thôi. Hàng trăm đôi trẻ yêu nhau mà cưới liền là hết 99% các đôi tan rã. Họ yêu nhau, nhưng có thể chỉ là ngộ nhận, chỉ là những rung động nhất thời nhưng được biểu lộ wá mãnh liệt nên người ta cứ tưởng là yêu và thi nhau cưới. Chết đấy!!!
5. Người ta nói tuổi Ngọ số khắc khổ, sau này lấy chồng (đối với con gái) nên lấy trễ trễ chứ đừng ham cưới sớm, ko thì fải lấy hai đời chồng mất thôi. Hiện tại thì tôi chưa thấy một trường hợp nào con gái tuổi này phải lấy 2 đời chồng cả. Cứ như bà tôi hồi lấy ông cũng chỉ mười tám đôi mươi vẫn cứ sống hạnh phúc cho đến khi lên thiên đường đấy thôi. Nhưng số khổ thì đúng thật. Ko bik sau này tôi có phải chịu khổ vậy ko nữa???
6. Đừng bao giờ hứa trước với nhau điều gì. Tôi ko bik nó có đúng với những việc khác ko chứ nó rất đúng trong TY...
Chậc chậc... nói dông dài một hồi vẫn chưa thể hết dc, thôi thì hẹn lần sau sẽ nói tiếp vậy

