My Opera is closing 3rd of March

Miss Weed

I am who I am

2 ngày về nội...

Lẽ ra mình đã viết bài này ngay từ hôm wa nhưng vì mệt wá nên đành fải để sang ngày hôm nay.
Thế là đã hoàn thành chuyến đi về wê nội ở Sơn Giang làm giỗ bà nội. Mới sáng sớm còn nằm ngủ tại Nha Trang, ót 1 cái trưa đã đến Sơn Giang rồi sang hôm sau, mới buổi trưa còn ở Tuy Hòa, ót 1 cái buổi tối đã ăn cơm Bình Minh tại Nha Trang. 2 ngày dã chiến kết thúc với mấy chiến lợi phẩm là 2 đùi heo rừng + 2 phong lì xì p p
Không khí trên miền núi thật là đã. Nó không có vị mặn chát của gió biển. Cái lạnh miền núi là cái lạnh thấu xương. Dù mình đã để ý là ko hề có 1 chút gió thoảng nhưng vẫn thấy lạnh run người. 2 ngày lên đó là trời mưa, cơn mưa đầu năm, cứ ào xuống rồi lại tắt rồi lại lất phất từng cơn, đến là bực mình! Sáng sớm cả nhà trèo lên xe Thuận Thảo. Lẽ ra chuyến đi sẽ không gặp trở ngại gì nếu wa đoạn đèo Cả mình ko "hò"... dẫn đến đi xe bus 2h từ Tuy Hòa lên Sơn Giang cũng bị ảnh hưởng, "hò" tiếp left right zip
Địa lí của khu vực mình đi là như thế này. Tất cả đều nằm ở tỉnh Phú Yên, phía bắc của tỉnh Khánh Hòa. Có thể hình dung Tuy Hòa, Sơn Giang và Sông Hinh là nằm trên 1 ngọn núi cao gần 2000m so với mực nước biển. Trong đó, Tp. Tuy Hòa (cách đây mấy năm vẫn còn là thị xã) là nằm ở chân núi; Sơn Giang (nơi ông nội mình ở) nằm ở sườn núi; còn Sông Hinh (có thị trấn Hai Riêng, nơi cô Út ở và cũng là điểm dừng chân cuối cùng) là nằm trên đỉnh núi. Vì thế ở SH trời lạnh vô cùng!
Nhà cô Út nuôi lợn rừng bán. Mấy chú lợn rừng con bị lai trông thật là dễ thương hết biết, nhìn iu iu love . Tiếc là trời mưa, mình chưa đi dạo lại bờ hồ, cũng không thể chạy ra ngoài xem dê núi hay chợ trời buổi sáng sớm. Thiệt là uổng wá đi mất! Nhưng ko sao, vẫn còn cơ hội để lên chơi lại kia mà! Lúc về cả nhà đi ăn cơm gà nổi tiếng Thiên Hương trên đường Lê Thánh Tôn. Ngon phải biết! Nhưng nhiều wá!
Đường về cả nhà đi tàu vì ko mua được vé, cũng may thật, nếu ko ko biết mình sẽ cho ra bao nhiêu bịch mật xanh mật vàng rồi. Tàu đi wa tổng cộng 10 đường hầm ngắn dài đều có. Trên chuyến đi, mình đã biết được cách tính vận tốc tàu ngay lúc đi (nhờ papa chỉ giùm) bigsmile Tức là cứ mỗi lần nghe tiếng lọc cọc của tàu thì đếm tiếng ấy trong 12s rùi lại nhân với 3,6 sẽ ra vận tốc tàu chạy lúc ấy. Thông thường tàu chạy tối đa cho phép là 80km/h. Cũng hay thật! Đúng là "Đi một ngày đàng học một sàng khôn!"

Tản mạn tình yêu...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28