Wednesday, 1. April 2009, 14:09:00
Có những chiều xôn xao với gió
Em ngồi một mình đan nắng mùa thu
Ở một nơi nào đó xa xôi phía bên kia
Nơi hoang hoải một chiều mưa bụi
Có một bờ hoa hoang cỏ dại
Con sáo ngủ vùi quên nối lại thanh âm
Ở một nơi nào đó có những giấc mơ tôi
Một chiều đông em về bên quán cũ
Câu ca bỏ quên một đời lỡ dở
Biết có trở về con sáo đã sang sông
Ở nơi đó bầu trời cao diệu vợi
Cánh đồng xanh ngút ngàn trong đáy mắt
Ta giữ những đứa trẻ khỏi bờ vực thẳm
Thả hồn bay theo cánh gió miên du
Ở nơi đó có những giấc mơ em
Giấc mơ xanh xao một thời con gái
Mắt em buồn như mắt lá mùa thu
Cánh buồm tôi trôi trên dòng ký ức
Suốt một đời chẳng đi hết sông thương
Bức ảnh trắng đen đã hoen màu dĩ vãng
Kỷ niệm phai màu trong nếp gấp thời gian
Ở nơi đó có những điều ta đã bỏ quên
Màu mắt đen giờ chỉ là hoài niệm
Cuối con đường hạ đã hóa cơn mưa...
Friday, 27. March 2009, 07:34:00
Cuối con đường hạ đã về chiều này
Nghe xôn xao trên những tàng phượng vỹ
Ai đánh thức chú ve sầu tỉnh giấc
Lòng bâng khuâng ve gọi mãi mùa xưa
Mùa ươm nắng cho tàng cây xanh ngát
Đôi mắt người ngợp trong nắng long lanh
Ta khẽ hỏi: Hạ ơi, buồn chi đó?
Đan nắng ngời cháy đỏ một mùa hoa
Tuesday, 24. March 2009, 13:42:00
Ngày ấy biển xanh như áo em
Nắng ướp mây ngàn tuôn sóng bạc
Yêu người dù cách biệt trùng khơi
Ngày ấy biển xanh như ước mơ
Mắt biếc pha lê vời cánh nhạn
Gió cuốn tình lên xanh ý thơ
...
(đang viết dở)
Tuesday, 17. February 2009, 09:34:00
Trăng liềm cắt nửa câu thơ
Nghiêng nghiêng câu hát đợi chờ mùa sang
Buồn vì một nỗi đa mang
Còn trong đáy mắt mang mang sầu đời
Tương tư lòng bỗng rối bời
Trăng thu sẻ nửa đầy vơi ân tình
Riêng ta một bóng một hình
Lẻ loi trăng khuyết nghe tình hư hao
Friday, 23. January 2009, 03:07:00
Ngày mai lá cỏ về trời
Em còn ngồi hát bên đời gió sương
Nếp ngày ươm ngát thiên hương
Có mưa nhè nhẹ vấn vương áo người
Em sang ngọc thốt hoa cười
Còn ta khờ dại tuổi đời riêng mang
Em về lần bước dặm băng
Gió thu đưa bước an nhiên dáng kiều
Lần đầu vừa biết dấu yêu
Gửi tình theo gió phiêu diêu tháng ngày
Bên trời nắng thắp chân mây
Có người em gái hây hây má hồng
Giữa đời nhẹ bước phiêu bồng
Tóc dài theo gió, mây lồng dáng son
Ta về thổi sáo đầu non
Tiêu dao một khúc chưa mòn chí trai
Hao gầy một nhánh sương mai
Em đi lá đổ nhạt phai nắng chiều
Thu về chiếc bóng cô liêu
Còn nghe trong gió những điều ái ân
Đường xa xưa ngỡ là gần
Vắng em đưa đón đường gần hoá xa
Ta lần theo bước thu qua
Đâu là dấu vểt những ngày yêu em
Showing posts 1 -
5 of 81.