My Opera is closing 3rd of March

chuyen tinh cua chang ech xanh va nang oc sen

oc sen oi anh yeu em nhieu lam

Lần gặp nhau đầu tiên của chúng mình

OS ơi,os có nhớ mình gặp nhau lần đầu tiên la khi nào hok?ex nhớ rất kĩ,lúc đó,hình như khoảng 4h chiều,ex đang ngồi trong phòng,thì os gọi,bảo lát nữa khoảng 7h os sẽ qua.lúc đó ex vui lắm,muốn hét lên đó,lập tức dọn dẹp lại phòng,lau nền nhà,gọi cho duy,rùi chạy ra chợ nữa,rất tiếc lúc đó chợ hok có bán gà,cũng hok có lá giang,nếu hok th sẽ nấu những món mà os thik ăn,hihiiiiiii.Ex quyết định,sẽ nấu 2 món,là thịt heo kho và canh bí đỏ.Ngày hôm đó,os bận áo thun màu vàng nè,dễ thương ghê luôn.Yêu os ghê,ex gắp cho os ăn nè,vưa ăn,ex vừa nhìn os đó.Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên ex hôn os nè,ex nhớ os đỏ mặt luôn đó.Os ơi,ex yêu os lắm

Anh đã bắt đầu wen em từ khi nào nhỉ???Sai lầm mà ex cảm thấy có lỗi nhất

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28