Entry for February 19, 2009
Friday, February 20, 2009 2:37:00 AM
Dạo này phong độ kém cỏi, nhan sắc cũng xuống cấp, tính tình thì phải nói là càng thê thảm, không biết đến bao giờ mới hết được cái thời kì "quá độ" từ trẻ con lên người lớn đây. Haizzz ... 
Ăn uống thất thường, bụng dạ cũng không còn được tốt như ngày trước đến mức mà "vi khuẩn vào bụng ta vi khuẩn chết" ...
Tình yêu thì bập bùng, mình cứng đầu "nó" cứng hơn ... khổ nổi thường là "nó" đúng và mình sai, nhưng biết làm sao bây giờ, con gái thì vẫn là con gái, phải chiều và nhường nhịn chứ ... chẳng hiểu gì cả (
kiểu như oan ức lắm ấy, nhưng mà người ta chiều mình, nhường nhịn mình cũng nhiều quá rồi nên bây giờ theo kiểu "tức nước vỡ bờ", kiên quyết làm tới cùng đó ... lắm khi mình cũng "xao xuyến trong lòng"
)
Thoai, đang ngồi ăn kem sau khi oánh chén 2kg ốc, 2 cốc sữa tươi, 1 cốc nước cam và cái bụng với trận chiến "oanh tạc" bên trong ...
Mà hôm nay thằng em mình nó dám kêu mình béo ú, lăn tròn. Nói cho mà biết nhá, chị mày mà béo ú lăn tròn thì tinh thần cứ gọi là phơi phới nhá. Người ngợm có khỏe mạnh thì tinh thần nó mới lên chứ ! Chứ có mà như nó, ngày 1 bữa, con trai có đứa gì mà ... bày đặt cũng có người yêu
Suýt quên một việc trọng đại hôm nay mình mới hoàn thành xong bài essay 2100 characters include spaces and puntuations ( hồi đầu mình cứ tưởng 2100 words nên viết hứng chí luôn, sau sửa tới sửa lui, bực mình viết lại luôn, ngắn cun) của trường UoT, start cách đây chừng 1 tháng và ngày mai là deadline. Keke ... vẫn cái kiểu nước đến chân mới nhảy ... tệ thật là tệ

Ăn uống thất thường, bụng dạ cũng không còn được tốt như ngày trước đến mức mà "vi khuẩn vào bụng ta vi khuẩn chết" ...
Tình yêu thì bập bùng, mình cứng đầu "nó" cứng hơn ... khổ nổi thường là "nó" đúng và mình sai, nhưng biết làm sao bây giờ, con gái thì vẫn là con gái, phải chiều và nhường nhịn chứ ... chẳng hiểu gì cả (
Thoai, đang ngồi ăn kem sau khi oánh chén 2kg ốc, 2 cốc sữa tươi, 1 cốc nước cam và cái bụng với trận chiến "oanh tạc" bên trong ...
Mà hôm nay thằng em mình nó dám kêu mình béo ú, lăn tròn. Nói cho mà biết nhá, chị mày mà béo ú lăn tròn thì tinh thần cứ gọi là phơi phới nhá. Người ngợm có khỏe mạnh thì tinh thần nó mới lên chứ ! Chứ có mà như nó, ngày 1 bữa, con trai có đứa gì mà ... bày đặt cũng có người yêu
Suýt quên một việc trọng đại hôm nay mình mới hoàn thành xong bài essay 2100 characters include spaces and puntuations ( hồi đầu mình cứ tưởng 2100 words nên viết hứng chí luôn, sau sửa tới sửa lui, bực mình viết lại luôn, ngắn cun) của trường UoT, start cách đây chừng 1 tháng và ngày mai là deadline. Keke ... vẫn cái kiểu nước đến chân mới nhảy ... tệ thật là tệ










