Entry for January 06, 2009
Tuesday, January 6, 2009 5:43:00 PM
Tại sao gọi là kinh nghiệm, vì chỉ khi mình trải qua mình mới hiểu?
Từ đâu mà có khát khao, có đam mê? Là từ khi mình không có những điều mình mong muốn, là khi mình muốn vươn tới 1 điều gì đó tốt đẹp hơn. Và khát khao thực sự là cháy bỏng khi mình ham muốn vô cùng, và có thể mình đã từng có và mất đi rồi, giờ đây mình muốn có lại.
Đừng khi nào buồn, chán nản hay thất vọng khi mình chưa đạt được những điều mình mong muốn hay cuộc sống cứ lúc này lúc kia, lúc được lúc mất, lúc đau khổ tột cùng hay lúc đỉnh cao của hạnh phúc.
Đó là cuộc sống mà con người đang trải qua.
Từ đâu mà có khát khao, có đam mê? Là từ khi mình không có những điều mình mong muốn, là khi mình muốn vươn tới 1 điều gì đó tốt đẹp hơn. Và khát khao thực sự là cháy bỏng khi mình ham muốn vô cùng, và có thể mình đã từng có và mất đi rồi, giờ đây mình muốn có lại.
Đừng khi nào buồn, chán nản hay thất vọng khi mình chưa đạt được những điều mình mong muốn hay cuộc sống cứ lúc này lúc kia, lúc được lúc mất, lúc đau khổ tột cùng hay lúc đỉnh cao của hạnh phúc.
Đó là cuộc sống mà con người đang trải qua.











