My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for December 27, 2008

Dạo này làm biếng ăn cơm quá! Chẳng biết vì sao nữa. Không thích ăn cơm. Sợ ngửi thấy mùi gì béo béo ngậy ngậy. Chỉ thích ăn linh tinh, bún, phở, bánh đa ... nói chung là noodle.

Hik... dạo này mình cũng ăn ít hơn trước. Chắc có lẽ cũng quen dần với cuộc sống, tiết kiệm tiền chi tiêu cho việc khác thay vì ăn uống thả phanh như ngày trước. Dạo này cũng thèm hoa quả, thèm rau, muốn uống thật nhiều nước. Eo ui, nghe cứ như mình tập làm người mẫu hay sao ấy. Lắm lúc cũng thấy đuối sức lắm, nhưng rồi lại tự an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi, cố gắng lên.

Hôm trước gọi điện nói chuyện với mẹ, mẹ bảo: con ơi nhà mình nghèo mà. Đứa bạn mình cũng nói: bây giờ cứ cố gắng sống tiết kiệm đi, mình nghèo thì mới giúp được mọi người. Ừa, thì mình đang cố gắng đây. Mình không nghèo về tình cảm vì có biết bao người yêu thương bên cạnh mình, mình không nghèo về vật chất vì mình cũng không thiếu gì (chỉ thiếu nhiều thứ mình thích ) ... vậy thì mình nghèo cái gì nhỉ? Phải chăng là mình nghèo về ý chí, về quyết tâm, về sự cố gắng? Mình có lời Chúa đó, phong phú và dồi dào, bất tận ... tại sao mình ko tìm đến Chúa?

Bấy lâu nay mình cứ xa dần Chúa, xa lời Chúa. Mình đang nghèo về tâm linh, đang đói khát lời Chúa, đói khát sức mạnh và ơn phước của Chúa. Chúa có bao giờ bỏ mình đâu. Chuá yêu thương mình đến mức luôn đặt để người này người kia bên cạnh mình, đặt để những tình huống mà mình biết rằng chỉ có tình yêu thương từ nơi Chúa mới có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình, mới có thể khỏa lấp mọi sự đói khát trong mình.

Cám ơn anh, cám ơn chị, cám ơn tất cả mọi người đã mang tình yêu Chúa để ôm lấy mình, bao phủ mình, nâng đỡ mình!

I love you best, my God!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28