My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for November 03, 2008

... thật là dở khóc dở cười cho cái sự học tiếng Anh của mình.
Chẳng biết nói sao, cũng là do cái khả năng của mình thôi. Có ai dè bài lab report nào cũng vậy, bao giờ mình cũng để introduction với conlusion cuối cùng, sau khi làm xong hết mọi thứ mới rờ đến 2 cái này. Rồi lại cuống quít tít mù kêu la ầm ỹ không biết mở đầu cái introduction ra sao. Và kết quả nhận được từ ông thầy bao giờ cũng là: Thi( khổ nỗi sang bên này người ta cứ nhằm cái ko-đáng- gọi-thành-tên để gọi mình), excellent work, your content and ideas are good but the writing is awkward in places

Thực sự sau mỗi lần nhận bài, mình cứ đắn đo suy nghĩ hoài và tự hứa cố gắng lần sau . Và cái lần sau đến lại đè ngay lên chỗ cái đằng trước. Thôi đành tự an ủi mình có công mài sắt có ngày nên kim nên cứ tiếp tục cố gắng dẫu rằng vẫn chưa dập tắt được nụ cười "châm biếm" của ông thầy mỗi khi nhìn mình làm bài writing

Ờ, thế mà có lần mình dám hỏi cô giáo dạy tiếng Anh của mình: cô ơi, 3 tháng em học thi Toefl được không cô? Quả là điếc không sợ súng. Giờ thấy mình vẫn hơi điêng điếc thì phải, sắp sửa thi Toefl roài, khoảng 2 -3 tháng nữa thôi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28