Entry for September 25, 2008
Thursday, September 25, 2008 5:30:00 PM
Hải Phòng mưa lớn, lụt khắp nơi, bão làm đổ cây.
Nhìn tấm hình này chỉ khiến mình nhớ nhà thêm, nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè. Mình nhớ căn nhà ấm cúng, nơi đó có bố mẹ và em luôn chờ đợi mình trở về sau buổi tan trường, khi trời mưa tầm tã. Mẹ nấu sẵn đồ ăn, bố chuẩn bị sẵn nước nóng cho mình tắm, rồi cả nhà ngồi đợi mình về ăn cơm cùng. Mình vốn là đứa vụng về, nhưng mình nghĩ có khi mình giỏi giang hơn nữa, mình cũng chẳng biết tả làm sao hết cái cảm giác ấm cúng trong gia đình mình. Mình nhớ lắm, nhớ vô cùng. Xa nhà rồi mới thấy khát khao từng phút giây, mới thấu hiểu thực sự thế nào là "thèm khát" như 1 người trên sa mạc thèm khát giọt nước.
Những hôm trời mưa thế này, bạn bè cùng lớp cấp 3 của mình chẳng đứa nào muốn về nhà, cả con trai lẫn con gái, cứ cố gắng nán lại ăn trưa, buôn chuyện với nhau trong lớp học. Tình bạn ấy, những năm tháng ấy, giây phút ấy chẳng thể nào quên, chẳng thể phai nhòa trong tâm trí mình. Rồi thì đứa nào cũng phải về vì nghĩ đến chuyện bố mẹ ở nhà mong. Sao hồi đó tụi mình giống nhau thế nhỉ? Bố mẹ tụi mình cũng giống nhau nữa. Mấy đứa mang áo mưa đi mà ko thèm mặc, nếu tất cả có thì cùng mặc, đứa có đứa không thì cả lũ cùng không mặc, phóng xe về nhà trong cơn mưa, thích thật đó.
Ui, nhớ sao những năm tháng đã qua, nhớ quá Hải Phòng ơi, yêu quá thành phố quê hương ...
Những hôm trời mưa thế này, bạn bè cùng lớp cấp 3 của mình chẳng đứa nào muốn về nhà, cả con trai lẫn con gái, cứ cố gắng nán lại ăn trưa, buôn chuyện với nhau trong lớp học. Tình bạn ấy, những năm tháng ấy, giây phút ấy chẳng thể nào quên, chẳng thể phai nhòa trong tâm trí mình. Rồi thì đứa nào cũng phải về vì nghĩ đến chuyện bố mẹ ở nhà mong. Sao hồi đó tụi mình giống nhau thế nhỉ? Bố mẹ tụi mình cũng giống nhau nữa. Mấy đứa mang áo mưa đi mà ko thèm mặc, nếu tất cả có thì cùng mặc, đứa có đứa không thì cả lũ cùng không mặc, phóng xe về nhà trong cơn mưa, thích thật đó.
Ui, nhớ sao những năm tháng đã qua, nhớ quá Hải Phòng ơi, yêu quá thành phố quê hương ...











