My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for September 10, 2008

Entry for September 10, 2008 magnify
Toronto đã chớm thu. Dù ngoài đường cây lá vẫn xanh, hoa vẫn khoe sắc và nắng vẫn vàng chạy dài trên những bãi cỏ nhưng trời đã sang thu từ lúc nào. Căn phòng mình ở nhỏ thôi, nhưng yêu vô cùng. Mùa hè thì mát và mùa đông thì ấm. Mình ở trong nhà, ko cảm nhận được sự thay đổi của đất trời. Cám ơn Chúa, cũng vì lí do thời tiết ở Canada là Cơ nây điên (Canadian) weather nên ngày nào cũng phải coi dự báo thời tiết trước khi ra bên ngoài. Mấy hôm nay nhiệt độ thay đổi dần dần nhưng cũng chưa thực sự rõ rệt. Tới tận hôm nay, khi bước chân ra ngoài mình mới cảm nhận được cái se lạnh của mùa thu như những ngày mình còn ở Việt Nam. Nhiệt độ hôm nay maximum là 12 độ C, thấp nhất là 8 độ. Ở bên này mới cảm nhận thấy se lạnh thôi, chứ ở Vn mà có nhiệt độ này chắc trẻ con nghỉ học, người già thì đau ốm và người trẻ cũng gồng mình lên mà chống với cái lạnh buốt giá. Cũng phải thôi, bên này khí hậu khô hơn, chứ không ẩm như ở Vn mình. Nhiệt độ thay đổi có chút xíu thôi mà da dẻ đã ko còn mịn và mỡ màng như trước, lại phải xức lotion thêm rồi.

Nhớ Hải Phòng, nhớ Hà Nội, nhớ quê hương mình!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28