My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for September 06, 2008

Chưa đầy 2 năm mình sống nơi đây, nhưng đã qua 2 lần sinh nhật.

Mình không có thói quen tổ chức sinh nhật, ngoại trừ chuyện mấy đứa bạn thân tới nhà chơi và nói chuyện, ăn uống, lượn lờ và tặng quà cho nhau. Đó là lúc còn ở Việt Nam. Giờ mình qua đây, xa gia đình, xa bạn bè. Cám ơn Chúa tình yêu thương của bố mẹ, của em gái dành cho mình vẫn đầy ắp như thuở ban đầu. Và những người bạn thân.

Ừ, thì cũng vấn là những tin nhắn quen thuộc, những lời chúc mừng, nhắn nhủ, động viên có lẽ đến thuộc lòng trong tâm trí mỗi đứa nhưng thấy sao thân thương, gần gũi và ý nghĩa. Đã bao lâu rồi mấy đứa chưa có cơ hội ngồi lại bên nhau như thuở nào. Nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau. Vẫn những người bạn đó, chân thành và yêu thương. Vẫn những tiếng cười khúc khích, những câu đùa vui mà trong thâm tâm đứa nào cũng cảm nhận được 1 tình bạn quá đỗi ngọt ngào.

Nhớ thật đó PON3T! Nhớ lắm! Yêu thật nhiều!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28