Entry for September 03, 2008
Wednesday, September 3, 2008 7:07:00 PM
Mọi người đã cản nhưng mình vẫn quyết tâm, không thể để lời nói của mình thành lời nói suông.
Sáng nay mình đã quyết định đi cắt tóc. Hik... cái chỗ cắt tóc cũng thật là ... cả ngày hôm qua mình đi tìm không thấy, sau 1 hồi hỏi han đứa bạn và được chỉ dẫn tận tình, cuối cùng mình cũng đến nơi vào ngày hôm nay.
Mình nhẹ nhàng nói với cô cắt tóc:' Cháu muốn cắt ngắn." Cô nhẹ nhàng quàng khăn qua người cho mình và đưa cuốn catalog cho coi các kiểu. Hik... tính của mình thích cái gì cũng dễ thương và mình cũng đã ưng 1 kiểu. Nhưng cái mắt thẩm mỹ của mình thi thoảng nó có vấn đề. Mình gợi ý với cô: "Cô ơi, kiểu mình thích đôi khi không hợp với mặt. Cô thấy kiểu nào hợp hợp với cháu thì cô cắt." Thế rồi cô bắt đầu 1 quá trình dò tìm. Mình còn phải đi chợ nấu cơm nữa, chiều đi làm nên quyết định luôn: "Thôi cô cắt cho cháu kiểu này."
Cô cho mình coi Paris By Night mới nhất với các đôi nhảy. Cũng OK. Mình thấy cũng cô cắt cũng lâu lâu mà chưa quay lại soi gương. Mình xoay luôn cái ghế, cũng là lúc cô cắt xong. Thôi, dù sao tóc mình nó cũng dài quá, mất thời gian tỉa tót nữa.
... và "thành quả" của cô cắt tóc đó, mọi người nhìn thấy rồi đó. Cứ gọi là mình "lên chức" luôn chứ ko phải "lên tiên" nữa. Ngang mẹ mình ấy chứ.
Chẳng nói được câu gì, đưa tiền cho cô mà ko lấy lại tiền thừa, mình ra về thẳng cẳng luôn. Đau thương tràn ngập cõi lòng ...










