My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Ottawa - summer 2008

First destination
Vui quá xá ! Vui qua' ... Hành trình với những bước chân trên con đường xanh - sạch - đẹp The way to Parliament House Đến rùi, Parliament House Parliament House Với đứa bạn thân bên này (hé hé cùng dân Hải Phòng - sang trước mình và vào ĐH trước mình, cùng 1 mục tiêu, cùng 1 chuyên ngành) Bonjour Canada Ông cảnh sát này so nice and friendly. Ông này "thủ" bên trong người rất nhiều dồ lưu niệm Canada: cờ, huy hiệu, logo xăm trổ và đặc biệt rất vui tính, có màn "dọa" và "trao phần thưởng" cho trẻ con. Ai muốn vào thăm trước hết phải qua màn sát hạch của ông ấy. 2 đứa mình phải qua màn câu hỏi về biểu tượng các tiểu bang của Canada dựa vào biểu tượng quanh cái đài nước - lửa. Điều đặc biệt là lửa được tạo ra từ nguồn khí gas tự nhiên từ 1 tỉnh rất xa ottawa bằng đường dẫn khí dưới lòng đất. Friendly Bên dòng sông Ottawa Ottawa River Cũng còn 1 số ảnh nữa, mà tạm thời post vậy thôi. Giữ làm của riêng nữa ...

Bên trong tòa nhà này kiến trúc rất đẹp và rộng. Được coi quốc hội Canada làm việc ra sao. Mình còn được lên cao đỉnh cao nhất của tòa tháp - Peace Tower. Ra về ấn tượng mãi với cái thư viện bên trong, quá đẹp. Tiếc là trong đó không được chụp ảnh.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28