My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for June 21, 2008

Nghỉ hè ... mới có vài bữa ăn chơi ... được cái bên này multi-culture nên được tận hưởng hương vị đồ ăn của các quốc gia trẻn thế giới: Trung Đông, Hy Lạp, Hàn Quốc, Thái Lan, Thụy Sỹ... ẹc...cả cái món cà ri của Ấn Độ nữa chứ ... dù sao cũng tận hưởng đủ nên cũng thỏa mãn cái miệng và cái tính háu ăn của mình. Thấy người Tây họ lịch sự, ăn ít quá, thành thử mình phải ăn tới vài ca trong 1 ngày. Cả tối qua lượn đi tìm quán Karaoke Việt Nam mà ko thấy. Thấy được cái Làng Văn II mở cửa, 2 con xông phi thẳng vào đó, phong cách Tây, sang trọng và lịch sự, ngó ra ngó vào cũng chỉ tháy có mấy thằng Tây, ko 1 bóng người Việt. Đã thế mình vào nó cũng chỉ say Hello, ko thèm hỏi thăm mình gì nữa. Hừm .... nghi ngờ cái quán này. Đành ra về sau 1 ngày ăn uống no nê với đôi mắt chỉ chực díp lại.

Chưa lên kế hoạch cụ thể cho hè này ... cũng không dám ăn chơi nhiều, thấy mình vẫn chưa chăm .
Thôi nào, tạm thời cập nhật vài dòng cho bạn bè. Giờ chuẩn bị cho buổi tối ... bài học cho thanh niên ... (nhóm thanh niên trong nhà thờ vào tối thứ 7 hàng tuần).
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28