My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for December 11, 2007

Có đôi khi lòng con băng giá, có đôi khi thân con rã rời, có đôi khi lòng con nặng trĩu, có đôi khi con muốn gục ngã, có đôi khi cái tôi trong con muốn vùng lên, và biết bao lần tâm trí con phạm tội cùng Cha ...

Nhưng trọn đời này con cám ơn Cha, vì tình yêu Cha lớn lao vô bờ, vì sức Cha bổ thêm cho con mỗi ngày, vì vòng tay Cha yêu thương ôm con chặt vào lòng và những ơn phước Cha đổ trên đời sống con, bởi quyền năng Cha đã chiến thắng tất cả, bởi huyết Cha đã rửa sạch mọi tội lỗi con, bởi sự nhân từ của Cha con lại được tha thứ và bàn tay Cha lại dìu dắt con bước tiếp, Thánh Linh Cha ở cùng dạy dỗ cả trong tâm trí con ... Cha là vầng đá của muôn thời đại, là nơi tâm con nương náu, là nơi con tìm đến trọn đời sống này của con. Cha là đường đi, là ánh sáng, là chân lý của đời con. Cha là ngọn nguồn của yêu thương, là chốn bình an, là tình yêu thật, là hạnh phúc thật, là Đấng yên ủi lòng con. Con yêu Cha vô cùng!

Và con cám ơn Cha đã mang ấy đến đồng hành cùng con lúc này ... 2 đứa nhỏ cùng nắm tay Cha, bởi tình yêu Cha ban, 2 đứa yêu thương nhau mỗi ngày, động viên nhau, nhắc nhở nhau ...




Xin Cha mãi ở cùng chúng con luôn cho tới ngày chúng con về cùng Cha!








February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28