My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for January 25, 2007

Entry for January 25, 2007 magnify
Thế nào là một người con ngoan? Thế nào thì được coi là mình đã trưởng thành, lớn hơn trong suy nghĩ và cả trong những quyết định liên quan đến cuộc đời mình? Rồi con gái thì phải chuẩn bị những gì cho bản thân để mỗi ngày trôi qua, mình có thể tiến tới gần hơn những gì được coi là chuẩn mực của người con gái Việt Nam? ....

Ừa, vẫn là những câu hỏi, câu hỏi mà chỉ là để đó, biết nghĩ sao và nói sao về chúng? Mình cũng đã từng biết đến câu nói: Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng có phải mọi điều mình đều chờ thời gian mà ko tự mình đi tìm?



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28