Giấu em vào nỗi nhớ !!!
Monday, August 25, 2008 10:49:03 PM
Hà Nội những cơn mưa nặng trĩu hạt. Tiếng đàn trong quán cafe thả những giọt nhạc rót êm đềm bên tai. Tiếng nhạc du dương đánh thức một cõi lòng. Một nỗi nhớ dâng trào mãnh liệt. Nỗi nhớ da diết, nhớ về một người con gái. Từng giọt mưa như tiếng lòng thổn thức. Hương hoa sữa nồng nàn, theo làn gió quyện vào như bàn tay ai mềm mại, tưởng chừng muốn cầm lấy rồi ôm choàng trong nỗi nhớ không tên. Vẫn những câu chuyện chát chít vui vẻ cùng mấy người bạn, vẫn sôi nổi cười đùa rồi bỗng chốc trầm tư. Nhớ !!!
Mưa vẫn rơi đều trên từng con phố, mưa làm anh chạnh lòng nhớ đến khúc tình ca. Kỉ niệm đó sao êm đềm thế. Lâu rồi anh không viết về nắng. Bởi quanh anh đã là những ngày mưa.
Khi bạn nhớ về một ai đó, bạn thường làm gì ? Với tôi, là viết lên những dòng tâm sự. Hà nội nhiều bạn bè, nhiều thú vui, nhưng trong cuộc vui luôn có những khoảng lặng. Viết ra để thấy rằng khoẳng lặng đó đẹp đẽ biết dường nào.
Rồi ngày mai lại đến, lại đi làm suốt ngày. Muốn thành công thật sự khó. Nhưng nhìn lại những tâm sự đó, tôi lại có thêm niềm tin vững bước đi của mình. 1 ngày mới với những mục tiêu đề ra : Làm việc thật tốt để có thêm nhiều $ để phục vụ cho nhu cầu học tập về Networking. Liệu mình có tham lam quá ko ? Ko biết nữa. Sự học là cả đời. Một khi đã muốn học thì sẽ học và học thật tốt. Bạn chúc tôi thành công chứ ?
EDESIGN GROUP
Mưa vẫn rơi đều trên từng con phố, mưa làm anh chạnh lòng nhớ đến khúc tình ca. Kỉ niệm đó sao êm đềm thế. Lâu rồi anh không viết về nắng. Bởi quanh anh đã là những ngày mưa.
Khi bạn nhớ về một ai đó, bạn thường làm gì ? Với tôi, là viết lên những dòng tâm sự. Hà nội nhiều bạn bè, nhiều thú vui, nhưng trong cuộc vui luôn có những khoảng lặng. Viết ra để thấy rằng khoẳng lặng đó đẹp đẽ biết dường nào.
Rồi ngày mai lại đến, lại đi làm suốt ngày. Muốn thành công thật sự khó. Nhưng nhìn lại những tâm sự đó, tôi lại có thêm niềm tin vững bước đi của mình. 1 ngày mới với những mục tiêu đề ra : Làm việc thật tốt để có thêm nhiều $ để phục vụ cho nhu cầu học tập về Networking. Liệu mình có tham lam quá ko ? Ko biết nữa. Sự học là cả đời. Một khi đã muốn học thì sẽ học và học thật tốt. Bạn chúc tôi thành công chứ ?
EDESIGN GROUP

