Skip navigation.

Vietnam's space

Smile_try_eliza, nothing is the impossible ^^

bài kiểm tra dễ thường ^^^ ( vietnamese )

Vietnamese

Mùa hè đã qua được hơn một tháng thì phải. Trong suốt thời gian hè, Già chỉ biết online, blog, chat, Shayne Ward và bây giờ Già cảm thấy chán những họat động đó. Đúng lúc đó my teacher cho mình một topic để viết bài ^^, hì hì nó thì rất tốt cho Già vì mình có thể động não, và ôn lại bài tập. Chủ đề mình là hãy viết về cảm giác thật sự về thầy cô, bạn bè, và mọi thứ làm bạn nhớ nhất. Đột nhiên những kí ức về ngày đi học hiện lên trong đầu Già. ^^

Nhữn kí ức đó quay lại, Già nhớ những ngày học ở HSNA với những kỉ niệm vui và buồn về thầy cô, bạn bè, lớp học, đầu bếp, my cute rider, kể cả những khó khăn trong tiếng anh of Già ^^. Hình như mọi thứ được sắp xếp bởi God thì phải.

Một năm về trước, My parents muốn Già học ở US nhưng không thể đi được đến đó vì một số khó khăn không tiện nói ra . Và tôi tiếp tục học ở Vietnam tại trường HSNA. Lúc đó kĩ năng tiếng anh của Già còn cùi bắp nên trường sắp xếp cho học lớp chuyển tiếp và học từ vựng, tiếng anh cơ bản, phản xạ. Mọi thứ đều xa lạ với Già, nền giáo dục mới, thầy cô mới, bạn bè mới và một tương lai hòan tòan mời ^^. Già không biết gì ngoài học và học. Với sự giúp đỡ of thầy cô, Già đã cải thiện phần nào tiếng anh và rồi một ngày, Già khùng vô cùng khi quyết định phỏng vấn lên lớp chính thức với Garth và thế là interview rớt buồn ghê T.T nhưng cũng từ đây mọi thứ đã thay đổi. Mặc dầu Già cũng buồn trong thời gian ngắn nhưng đã lấy lại tinh thần kịp thời và ngày ngày đều cố gắng học tiếng anh thật tốt với sự giúp đỡ Miss Quyen và John. Và trong thời gian học tiếng anh tui đã kiếm rất nhìu điểm có thể nói là không tồi ^^

Học lớp chuyển tiếp, có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nó luôn luôn ghi khắc trong đầu Già. trong truong có r ất nhieu girl ng ười n ào cũng l à crazy fans of Bi- rain nh ưng mình lai ghet no vo cung, xau trai nhung luc do minh lai me MLTR hi hi c ó giong hat tuyet voi. Đ ến một hôm, Già và con bạn gây lộn vui vì MLTR và Bi – rain. Vui vậy thui mà tụi nó chọc MLTR of Già làm Già khóc luôn, tụi nó ra dỗ mà còn chọc dai ghê tease luon cả mình

Già đã từng love một đàn ông nhưng đó là tình yêu không nên có và mình rất đau khi mang nó trong lòng nhưng may thay có teachers mình luôn luôn bên cạnh mình và cho động viên mình và thế là không lâu hình ảnh anh ta mờ nhạt và biến mất hòan toàn. Và mình đã vượt qua một cách thành công, không còn cảm giác đặc biệt và tồi tệ hehehe. Nothing hurts like love ^^

Già trờ về với việc học và không lâu sau thì phỏng vấn đậu và học tại lớp Hoa kì chính thức. Thầy cô of Già đã giúp tôi rất nhiều, công ơn này Già không thể quên. Thường thường vào mỗi thứ 7 mình lại lên trường, học thì ít, ăn thì nhiều ^^, ăn với mấy cô vui ghê. Hì hì bây giờ mình nhớ mấy cô quá, muốn đi lên trường nhưng vì trục trặc do lí do phương tiện….ước gì có xe đạp điện , mình phóng 1 lèo tời đó nhỉ ^^

trước đây mình rất ít chat và hok biết blog là cái gì ( cùi bắp ) nhưng từ khi học mình thường xuyên chat và luôn luôn cập nhật thông tin và bây giờ thì mình có rất nhiều bạn ở Vietnam, Mỹ, Indonesia…Từ đó tôi dần dần yêu đời hơn trước bởi vì họ và bây giờ để cảm ơn mọi người tôi xin post bài hát “ When you tell me that you love me” và mọi người add comment nhìu nhìu nhá hi hì


My cute test : English Sắc tìm dại khờ

Comments

Hồ Nguyễn Việt Thư 23. July 2007, 00:44

Chào bạn nhe! làm quen cái nhé :smile:

Smile_try_Eliza 3. September 2007, 11:23

^^ kha kha ^^

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31