Skip navigation.

Vietnam's space

Smile_try_eliza, nothing is the impossible ^^

Never

Em là con gái yêu màu tím. Tình cảm mình luôn dấu trong lòng, yêu không yêu cũng không biểu lộ,yêu một ai đó cũng gặp nhiều trắc trở. Và đối với mình trong tình yêu " đừng có thương hại "

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu


Sắc tìm dại khờ Discover our mind ^^

Comments

Hồ Viết Vũ 2. August 2007, 14:13

Bài thơ của bnạ hay quá nhỉ. Bnạ thật là lãng mạn. Chúc bạn vui vẻ...

Hồ Nguyễn Việt Thư 3. August 2007, 05:44

chúc bạn luôn vui và hạnh phúc ! :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31