Dẫu có điều chi....
Monday, 22. October 2007, 14:23:27
Eliza's heart ^@^
Chưa bao giờ em có cảm giác như thế này
Bầu trời xuất hiện trước mặt em trở nên trong xanh.
Em muốn tan vào nụ hôn của anh
Mỗi ngày em yêu anh nhiều hơn
Hãy lắng nghe tim em
Anh có nghe tiếng hát
Hãy nói với em, em có thể cho anh mọi thứ
Em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm 
Mùa cũng thay đổi
Mùa đông sang xuân
Dẫu có điều gì, dẫu có điều chi
Em vẫn yêu anh, cho đến ngày nắm mắt xuôi tay
Bất chợt thế giới trở nên như một nơi hoàn hảo
Thời gian trôi qua, như một cỗ máy tuyệt vời
bỗng dưng cuộc sống của em không còn trở nên vô nghĩa
Khi em ở bên anh, mọi thứ trở nên tốt đẹp, hòan hảo
Không có ngọn núi nào cao
Em có thể leo lên đó, bằng sức mạnh tình yêu
Tình yêu anh giành cho em
Không có dòng sông nào quá rộng
Em sẽ cất lên tiếng hát chứa đựng lời của trái tim
" Em sẽ ở bên anh mãi mãi"
Dẫu có bão tố tụ lại đây
và ngôi sao không còn êm đềm trên bầu trời
Nhưng em vẫn yêu anh đếu cuộc đơi
Dẫu có điều gì, dẫu có điều chi
em mãi yêu anh, em mãi yêu anh
Dẫu có điều chi, dẫu có điều chi
Em sẽ yêu anh đến ngày nhắm mắt xuôi tay 
Smile_try_Eliza # 23. October 2007, 06:57
ĐTH # 25. October 2007, 15:23
Đừng có mà phát ngôn bừa bãi.
Smile_try_Eliza # 25. October 2007, 23:30
ĐTH # 26. October 2007, 00:50
Smile_try_Eliza # 26. October 2007, 01:49
ĐTH # 26. October 2007, 07:03
Smile_try_Eliza # 26. October 2007, 10:22
nói tới nét đặc sắc ta nên phân tích từng câu vậy :
Khi yêu ^^ ( my face turns red ^^)mọi thứ đều trở nên tươi đẹp, bầu trời dù có bão táp, hay giông tố, nhưng khi có người ta yêu bên cạnh, ta cảm thấy mọi thứ đều dễ thương, no problem he he
nụ hôn thì, mình chưa kiss mình chưa bít he he, nhưng con gái thì khi kiss thi, so blush ^^, nó là món quà tình yêu....very sweet ^^
khi yêu nhịp đập tim có thế nói là hok bình thường mà hok có doctor nào chữa đc, chỉ có 1 người....^^. trai tim muốn vang lên lên 1 bài hát cho người đó ^^ thay cho money để cám ơn người đó chữa cho mình ^^ he he
Yêu đôi khi không tránh dc lỗi lầm nhưng ta nên chấp nhận bỏ qua, but gian doi la hok dc ah nghen ^^
Thế giới này đôi khi có cạm bẫy, và gian trá nhưng người yêu lại cảm nhận nó 1 cách hoàn tòan khác. thời gian trôi qua với bao những kỉ niệm đẹp ^^....
nói tới thế thui he he he, có gi you ghi tiep hen ^^ he he....elizavu moi post them 1 doan nua do ^^ coi di he he @.@
ĐTH # 26. October 2007, 17:35
Về nội dung: Cách đặt vấn đề và phân tích của mình là dựa trên cơ sở khoa học và lí luận một cách khách quan chứ không bị chi phối bởi tình cảm.
Về hình thức: Mình dùng phong cách ngôn ngữ chính luận cùng với việc sử dụng các câu khẳng định, mệnh đề rất rõ ràng chứ không hề dùng câu cảm thán thậm chí là các icon biểu lộ cảm xúc.
Mình là con trai hay con gái chắc bạn đã rõ. Hết.
Hè hè,Thực ra mình giả bộ chê vậy thôi chứ bài dịch của bạn hay lắm.
Mình chưa nghe bài này nên không biết giai điệu nó thế nào. Mỗi khi nghe bài hát này cảm giác của bạn là gì. Hay nó có gắn liền với hình ảnh nào không?