New everything!
Thursday, August 4, 2011 6:07:50 AM
1 trang blog mới- 1 nơi dừng chân mới cho những chuyến lướt web
1 cuộc sống mới- công việc mới bắt đầu sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường...và bjo mình bắt đầu sải cánh tung bay, những sải cánh đầu đời đối diện với mọi thứ mới mẻ trong cuộc sống. Nào là tranh đấu, thăng tiến và học cách hòa nhịp vào nó (hòa chứ ko tan- mình vẫn là mình).
1 phong cách mới- ko còn là 1 cô bé con hồn nhiên vô tư những ngày đến trường mà bjo là 1 thiếu nữ trang nhã, lịch thiệp...(tức nhiên là vẫn còn nhí nhảnh roài- những ngày cuối tuần đi rong =]])
1 cố gắng mới- vừa mới xếp 1 cái table thiệt là to toàn những việc nho nhỏ cho bản thân nhưng rất quan trọng.
1 tình yêu mới- tình yêu bản thân, gia đình, công việc, yêu bạn bè và cuối cùng là yêu 1 ng`.
1 bước đi mới cho sự cố gắng
Và cuối cùng là 1 con người hoàn toàn mới- tất cả mọi mặt.
Cuộc sống, là những quãng thời gian khó khăn và bắt con người phải đối mặt với đủ thứ vấn đề rắc rối. Trước đây mình chưa tưởng tượng ra đc mình phải đối mặt với csống như thế nào, mình cần phải làm gì, mình sẽ làm nghề gì. Nhưng bây giờ mình đã biết là mình cần cái gì, cần làm gì và cần phải sống như thế nào, sống vì ai. Mình yêu công việc mình đang làm, yêu csống mình đang có, và hơn hết mình yêu bản thân, yêu gia đình. Mình ko phải chỉ sống cho riêng mình mà mình phải sống vì ba mẹ và mọi người nữa. Vì thế từ bây giờ mình sẽ ko bao giờ chùng bước trc" khó khăn, ko nản lòng trc" bất kì sóng gió nào và sẽ làm thật tốt những gì mình đã tự đặt ra cho mình. Mọi thứ mới đang mở rộng trc" mắt và đang chờ mình. Đưa tay ra nắm lấy mình sẽ có tất cả! Tỏa sáng như vầng mặt trời! Fighting! ^^~
1 cuộc sống mới- công việc mới bắt đầu sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường...và bjo mình bắt đầu sải cánh tung bay, những sải cánh đầu đời đối diện với mọi thứ mới mẻ trong cuộc sống. Nào là tranh đấu, thăng tiến và học cách hòa nhịp vào nó (hòa chứ ko tan- mình vẫn là mình).
1 phong cách mới- ko còn là 1 cô bé con hồn nhiên vô tư những ngày đến trường mà bjo là 1 thiếu nữ trang nhã, lịch thiệp...(tức nhiên là vẫn còn nhí nhảnh roài- những ngày cuối tuần đi rong =]])
1 cố gắng mới- vừa mới xếp 1 cái table thiệt là to toàn những việc nho nhỏ cho bản thân nhưng rất quan trọng.
1 tình yêu mới- tình yêu bản thân, gia đình, công việc, yêu bạn bè và cuối cùng là yêu 1 ng`.
1 bước đi mới cho sự cố gắng
Và cuối cùng là 1 con người hoàn toàn mới- tất cả mọi mặt.
Cuộc sống, là những quãng thời gian khó khăn và bắt con người phải đối mặt với đủ thứ vấn đề rắc rối. Trước đây mình chưa tưởng tượng ra đc mình phải đối mặt với csống như thế nào, mình cần phải làm gì, mình sẽ làm nghề gì. Nhưng bây giờ mình đã biết là mình cần cái gì, cần làm gì và cần phải sống như thế nào, sống vì ai. Mình yêu công việc mình đang làm, yêu csống mình đang có, và hơn hết mình yêu bản thân, yêu gia đình. Mình ko phải chỉ sống cho riêng mình mà mình phải sống vì ba mẹ và mọi người nữa. Vì thế từ bây giờ mình sẽ ko bao giờ chùng bước trc" khó khăn, ko nản lòng trc" bất kì sóng gió nào và sẽ làm thật tốt những gì mình đã tự đặt ra cho mình. Mọi thứ mới đang mở rộng trc" mắt và đang chờ mình. Đưa tay ra nắm lấy mình sẽ có tất cả! Tỏa sáng như vầng mặt trời! Fighting! ^^~
