My Opera is closing 3rd of March

Ta chỉ là 1 hạt cát trong 1 sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay về phương nào, thì ta vẫn là ta

Chưa đến mức!

....sao mà trong lòng mình nó cứ kì kì thế nào đó....dường như là có 1 khoảng trống vô hình giữa mình và anh. Cảm giác dành cho anh vẫn còn 1 chỗ khuyết mà mình ko biết khuyết thế nào. Nỗi nhớ anh không da diết như từng nhớ T.a, thik anh ko sâu đậm....hợp thì có hợp nhưng vẫn còn phải phấn đấu ư? Có lẽ là phải phấn đấu rất nhiều! Hay là vẫn như trước...mình vẫn muốn người khác thay đổi vì mình? =.=...Đã nói là tình yêu là ko chấp nhất bất kì điều gì của đối phương...cái mức thik của mình vẫn chưa tới đc cái mức để yêu a...vậy thì cứ tiếp tục để tgian quyết định cho mình và anh vậy. "Sẽ lâu lắm anh àk...anh có can đảm để chờ em ko?"

13/8- 14/7 (âm lịch)Ôi tệ quá!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.