My Opera is closing 3rd of March

Ta chỉ là 1 hạt cát trong 1 sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay về phương nào, thì ta vẫn là ta

1 người bạn!

Teddy à, từ bao giờ a lại trở thành người ko thể thiếu trong cuộc đời e? (e nói câu này hok bik có quá ko...bigsmile) nhưng từ ngày quen a là những chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc nhất mà e từng có... a lo cho e khi e bệnh (mua thuốc nè, xoa dầu nè...bắt e phải chờ hết mưa rồi mới đc về nữa...)như là "mẹ" e ák e đã chọc a như thế...rồi những ngày mưa cũng đã đến thế là e và a wen nhau đã nữa hơn nữa năm...và yêu nhau đc 3 tháng a nhỉ...bây giờ e mới hỉu...tình yêu đơn giản chỉ là những cái ôm nhẹ nhàng...những lời quan tâm...và những cái nhăn mặt khi e ghẹo a...đơn giản là 1 cái cảm giác mà e chưa bao h nhận đc trước đó với 2 người trước ngoài tc mà e cho đi. Phải...yêu là cho đi chứ đâu chỉ nhận lại...a àk...ko biết thời gian qua a ở bên e cảm thấy thế nào? Hạnh phúc chứ a...a có thấy mệt mỏi vì cô bé con ngốc nghếch...nhìu chuyện này ko p ...đàng áp a đủ thứ! nào là phải bỏ thuốc...phải ăn nhiều...ko đc run đùi khi nói chuyện với e...ko đc vứt rác bừa bãi...
Những lúc đi chơi...e ham hố dành lái xe...rút cuộc tông trúng cái chắn đường...thế là cả 2 đều té, trong lúc té xuống e vẫn thấy cánh tay a choàng cố đỡ lấy đầu e...rồi a đứng dậy đỡ e lên...a hỏi e " đau không" "có bị thương chỗ nào ko" mặc cho tay a đang đau vì bị trầy... rồi a lại chở e về nhà. Thế là 1 lần té xe...1 lần kỷ niệm nhớ đời cho cái tội trốn nhà đi chơi!
Thêm 1 lần tông xe nữa...là lúc a chở e đi băng qua đường sau khi ngồi ở quán cf wen thuộc...xe a hư đèn (nhưng thực chất lỗi của ông kia...lái xe j` mà nhanh khiếp no ) thế là chân e vào căm bánh xe a, trầy...lúc đó e đau phát khóc...chạy đc 1 quãng e kêu a tấp vào lề đứng xuống với cái chân đau sắp khóc...a nhăn nheo cái mặt...và nói xin lỗi e (biết làm sao đc) e đành nói "e ko sao đâu à, đau có tí thôi mà" rồi ráng nheo cái miệng để cười cho a yên tâm! Từ hôm đó chân e mang vết 1 vết sẹo của a rồi! Có lẽ nó sẽ giúp e luôn nhớ về a teddy àk! Nhớ nhất là lúc a cầm tay e và nói rằng " xin lỗi bebi vì xe a chưa thay đèn nên mới làm e bị đau" (ko nhớ chính xác lắm...đại loại là vậy knockout ) Thế đấy...thời gian e bên a, yêu a...chỉ là 3 tháng nhưng e và a cứ như 2 người bạn thân...e chưa bao h giấu a điều gì...cũng như a chưa bao h giấu e điều gì cả! Còn nhiều lắm những kỷ niệm của 2 chúng mình mà e chưa kể a nhỉ. Bao giờ e nhớ về a nhiều như hnay e sẽ lại viết blog hihi
A và e có rất nhiều những thứ mà lần đầu mình cùng nhau làm. Là vậy đó...lần đầu là kỷ niệm...mãi mãi là của riêng 2 đứa mình nhé a! Tình yêu bé nhỏ của e! Mình cùng nhau cố gắng a nhé!

Không gì cảCareful

Write a comment

New comments have been disabled for this post.