Tiếp tục vẫn là "cố gắng"
Friday, December 2, 2011 8:41:20 AM
Ôi trời ơi, nản quá đ tự nhiên lại chung 1 mảnh trời với chị H, mình với chị chả nc j` là vui cả...thử tưởng tượng cái cảnh...1 sự im lặng tràn ngập căn phòng sao mà ghê gớm quá! Chả thik tí nào...từ ngày đầu vào cty...mình đã ko thik chị H, người gì mà hung dữ, xấu tính thấy ớn. Thôi kệ...ai biểu chị là hướng dẫn của tui...ráng học hết mọi thứ từ chị...làm kn cho bản thân tui. Đúng là đời đi làm buồn cười thật. Mình cố gắng vì chỗ làm...vì kinh nghiệm thôi...với lại...mình chẳng muốn vì hiềm khích mất đi 1 chỗ làm. Tìm việc khó khăn lắm...ráng chịu đựng đến khi xong đại học...phải học anh văn thôi...tranh thủ học tốt...kiếm đc 1 chỗ làm ngon...rồi xây 1 căn nhà...rồi tự lập nghiệp vậy thôi...H chỉ 1 từ cố gắng
