My Opera is closing 3rd of March

Ta chỉ là 1 hạt cát trong 1 sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay về phương nào, thì ta vẫn là ta

3/1/2012

Chà vậy là mình lại bước sang 1 năm mới rồi...lại già đi 1 tuổi hixhix...1 năm mới với nhìu quyết tâm cố gắng hơn...và nhìu mục tiêu để hướng tới hơn...nhưng những muc tiêu đó chung quy vẫn chỉ là để đi tìm 2 chữ "hạnh phúc" smile ...bây giờ hạnh phúc...ngày mai hạnh phúc...mãi mãi hạnh phúc hen a p
Nghỉ lễ 2 ngày đối với mình thật là vui...lúc trước mình nói dẫn a đi chơi ngày lễ với mình thiệt vui nhưng đôi khi nói và làm thật khó mà như ý...chỉ những thoáng suy nghĩ bất chợt hành động thì mới vui và lưu giữ đc nhìu hình ảnh đẹp flirt. 1 tây thì đi Giang Điền, 2 tây thì đi làm 1 ngày Day of love cho 2 đứa...cứ lên xe...hướng thẳng miền tây ngao du sơn thủy lol vui vui...làm sao ♥...vừa đi mình vừa nghêu ngao hót mấy bài hót nhí nhố sing chỉ muốn a ko thấy mệt mỏi khi chạy xe lol roài 2 đứa đi xuống nhà Hân lớn...ăn uống & tám chín xong roài thu xếp đi về thế là hết 1 ngày tình yêu vui xong oài scared ...đúng là đôi khi mình làm quá vấn đề mà làm a lo theo:bomb: thương teddy quá đi:lol: Chụp mí túm hình iu lúm...thế là album mình lại đầy thêm roài sing
Teddy ới ời...1 năm mới hạnh phúc bên nhau nhé a!

LifeNhiều khi thấy bản thân mình thực sự rất mệt ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.