My Opera is closing 3rd of March

Ta chỉ là 1 hạt cát trong 1 sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay về phương nào, thì ta vẫn là ta

Nhiều khi thấy bản thân mình thực sự rất mệt mỏi, vì sao chứ? Ừ thì vì công việc, vì gia đình, vì bạn bè!!! Nhìn lại xung quanh mình bây giờ chỉ còn gia đình và anh thôi. Tại sao lại như thế? Có lẽ vì ta không mắc nợ 1 ai (tự an ủi là giỏi p )
- Nguyên nhỏ bạn hàng xóm vì công việc-->tranh chấp -->ko nc nữa -->1 cái để chán (ko biết sau này mời đi đám cưới nó có đi ko knockout )
- Gia đình xào xáo ngoại bộ (ko phải là ba với ạe) mà là mẹ với mấy dì -->chẳng ai sống vì nhau cả...ai cũng vì bản thân mình mà thôi --> câu nói " người ko vì mình trời tru đất diệt thật đúng" (có nên áp dụng ko đây confused )
- Công việc: mỗi lần nghe sếp với b.H to nhỏ là mình thấy ko thoải mái (ko phải ghen tỵ nhá, mà là lo lắng vì sợ liên quan...dù rằng đã cố gắng rất nhìu nhưng đâu phải ko có sai sót --> vì mấy cái sai sót đó nên sợ awww )
- Đồng nghiệp: Không ai ra gì...ai cũng vì bản thân mà thôi...mình làm nhìu công ty hơn cũng ý kiến...mệt mỏi.
Nói tóm lại, ko cần phải quan tâm đến ai hết...bây giờ chỉ cần nhớ đến 3 chuyện cần phải làm trong ngày đó là
1. bigsmile cười thiệt tươi...dù ai có nói j`
2. Ta làm cho đủ tiền công ta nhận, làm đúng chức năng và phận sự yes
3. Ta chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay tới đâu, thì ta vẫn là ta queen

3/1/20121 công việc mới...tốt hay xấu?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.