My Opera is closing 3rd of March

Ta chỉ là 1 hạt cát trong 1 sa mạc, nhưng dù gió có thổi ta bay về phương nào, thì ta vẫn là ta

1 công việc mới...tốt hay xấu?

Tự dưng nghe Cẩm nói về việc bác muốn giới thiệu mình đi nơi khác làm...mình cảm thấy lo âu. Đầu tiên là phải tự mình quản lý mọi thứ...mình vẫn chưa có đủ khả năng sải cánh tự bay theo kiểu này...còn thứ 2 là mình ko biết có phải vì mình làm ko tốt hay sao đó mà bác muốn để mình đi chỗ khác làm...đó là 1 việc rất tệ...Minh rối bời...ko biết phải thế nào đây...thà rằng có 1 lý do chính đáng. Chả biết nữa thôi thì cứ đợi cho đến khi bác nói vậy. Mệt mỏi!

Nhiều khi thấy bản thân mình thực sự rất mệt ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.