Tuesday, May 15, 2012 3:36:24 AM
Bạn thì có thể tìm, không khó. Tri kỉ, liệu được mấy ai.
Muốn nói với anh thật nhiều những điều đã xảy ra trong cuộc sống của em, nhưng lại sợ. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh, sợ phải đối diện lại tình cảm của mình không thể xóa. Theo thời gian, cứ ngỡ nó vào lãng quên trong tim em rồi, nhưng không. Tự em cũng không hiểu, tình cảm đó là gì mà sao mãnh liệt đến thế. Không phải là tình yêu. Chắc chắn như vậy, vì ta đã có lần nào yêu nhau đâu. Tình bạn. Có lẽ nó phải hơn như thế thì tim em mới như thế này. Khó hiểu quá. Chỉ biết là có những lúc nhớ anh thật da diết, nhưng rồi cũng không có anh trong lòng trong khoảng thời gian rất lâu. Là như thế đấy. Tình cảm trái tim em là như thế đấy. Anh có hiểu?
Muốn nói với anh thật nhiều những điều đã xảy ra trong cuộc sống của em, nhưng lại sợ. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh, sợ phải đối diện lại tình cảm của mình không thể xóa. Theo thời gian, cứ ngỡ nó vào lãng quên trong tim em rồi, nhưng không. Tự em cũng không hiểu, tình cảm đó là gì mà sao mãnh liệt đến thế. Không phải là tình yêu. Chắc chắn như vậy, vì ta đã có lần nào yêu nhau đâu. Tình bạn. Có lẽ nó phải hơn như thế thì tim em mới như thế này. Khó hiểu quá. Chỉ biết là có những lúc nhớ anh thật da diết, nhưng rồi cũng không có anh trong lòng trong khoảng thời gian rất lâu. Là như thế đấy. Tình cảm trái tim em là như thế đấy. Anh có hiểu?





