Buồn ơi là sầu!!!
Tuesday, 6. May 2008, 04:52:50
Hôm nay nhận được bưu thíêp chuyển phát nhanh... là bạn chắc sẽ vui và bất ngờ lắm, em cũng bất ngờ, vì người gửi chính là em, nhưng em không cảm thấy vui, cầm tờ bưu thiếp mà em cứ khóc thôi, chán em quá! , nhưng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt mà em đã cố giữ bấy lâu nay. Em tệ thật, tệ tới mức này rồi sao, toàn những chuyện ko đâu... Nhưng em đã hy vọng lắm, rằng CĐ sẽ nhận được bưu thiếp của em đúng lúc, khi mà mọi chuyện với CĐ đang rất tệ, em chẳng thể làm gì, chỉ có thể an ủi một cách đơn giản như vậy, vậy mà cũng không xong. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do, vì sâu thẳm trong em, em luôn mong sẽ nhận được từ CĐ một chút gì đó, dù chỉ là một dòng thư, để em thấy mình còn gần với CĐ... Nhưng hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều phải không em? CĐ còn chẳng cả biết em gửi bưu thiếp cho CĐ nữa cơ mà... Em đã mong CĐ nhận được, rồi làm gì với nó cũng được, xé hay đốt, thậm chí là quăng vào sọt rác cũng được, nhưng em biết CĐ ko làm thế, vì CĐ là CĐ mà, và cũng vì đó là thứ duy nhất mà em để lại nơi CĐ... Nhưng ko nhận được có lẽ lại tốt cho cả 2 phải không, CĐ cũng chẳng còn lý do gì để nhớ tới em nữa, sẽ nhẹ lòng mà đi tìm một người khác tốt hơn em, có thể ở cạnh CĐ những lúc CĐ vui, buồn...chứ không xa tít tắp như em nhỉ?
Buồn cười em qúa, vừa nhận đc bưu thiếp thì Only lên mạng, buồn quá em đem chuyện kể cho Only, mà tội Only ghê, đâu có hiểu gì đâu chứ,vậy mà vẫn phải nghe em nói - toàn những chuyện lung tung thôi.... Dù sao cũng cám ơn Only vì nhờ " dốc bầu tâm sự" với Only - dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng em cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm... Vì em là vậy mà, buồn đó, rồi vui đó, sẽ qua nhanh thôi mà...phải không em??!
"Buồn! Buồn quá! Buồn như con chuồn chuồn! Buồn nó cứ luồn khắp người! Buồn cuồn cuộn ở trong! Buồn nó tuồn cả ra ngoài! Buồn nó cứ tuôn trào! Buồn chỉ muốn kêu gào! Buồn chuyện nhỏ, buồn chuyện to! Buồn như một ông cụ! Buồn đến mụ cả người! Buồn không cất nổi nụ cười! Buồn đến mức đâm lười chảy thây! Buồn như mưa như mây! Buồn cả cái cây ngọn cỏ! Buồn muốn bỏ đi bụi đời! Buồn cả cái ông giời! Tóm lại là buồn ko thể nói hết!"
By qj246, # 18. May 2008, 15:09:06
tính em vốn "sáng nắng- chiều mưa" mà chị, rồi sẽ qua nhanh thoi
By emlinh, # 19. May 2008, 17:00:35