...My Birthday...
Tuesday, April 14, 2009 6:02:00 PM
Có vài thứ để chờ đợi!
- Một mối quan hệ rạn nứt, đang chờ đợi sự hàn gắn!
Chỉ đơn giản là một lá thư, nhưng đó là tất cả những gì nó suy nghĩ, những điều đơn giản tưởng chừng rất khó làm, nhưng nó đã làm đc, đó là sự hạ mình, hạ sát đất luôn rồi đó, ko thể hơn đc nữa, ngoại trừ đào đường hầm thoy!
Khóc để hy vọng một điều gì đó!
Với người còn lại thì khác! Vẫn còn đó sự ám ảnh, lảng vảng lung tung! Chơi với biết bao nhiêu người, biết bao lâu nay, chẳng ai nói gì, vậy mà đùng một cái, bị tặng ngay một câu Hán ngữ thật tuyệt vời. Riết rồi có cảm giác câu đó ko phải dành cho người nữa rùi! Cáo hả? Hay rắn? Mặt tui giống con gì??? Chẳng hiểu tại sao mà mưa gió sấm chớp bão bùng đùng đùng kéo tới ập thẳng zô mặt tui zậy nè??? Chắc chẳng ai biết tui buồn như thế nào đâu. Cười cười nói nói vậy thôi, chứ cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục vô cùng. Nhạy cảm wá nên vậy mà! Chắc 2 ng đó nghĩ rằng "uh đáng đời mày..." Còn tui, phải thuộc nằm lòng "sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng!" [tất nhiên, "Ta" ko phải là tui!] Haizzz...
- Một mối quan hệ ràng buộc, chờ đợi sự trọn lành!
Cảm tạ Chúa vì đó là món quà lớn Ngài dành cho con. "Chúa đưa dắt tôi và Chúa iu tôi cả cuộc đời..."
- Và quan trọng là chờ đợi câu trả lời của Chúa thui!
Bên cạnh nó vẫn có những người bạn rất tốt, hiểu nó, rằng nó ko phải cáo hoặc rắn (mà là Gấu)!!!
Cảm ơn món quà, lời chúc của mọi người! Iu nhìu nhìu lắm lắm, Chip, Gà, Black, Bull & girl-friend, pà pầu chuột, pạn còi, wolf, và 1 vài ng trong nhóm Êtiên, hi`hi`...!!!
And... Love U so much, GC!!!









