My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...ngày đầu...

...ngày đầu... magnify
...của năm mới:
- Cuộn tròn trong cái mền, 8h30 mà ko ai thèm kiu dậy, ui thiệt là sung sướng biết bao! (Cho dù được ngủ tới 7h thoy là tui mừng hết lớn goỳ!)
- Tin nhắn bay wa bay lại lia lịa, mắt nhắm mắt mở ráng mà đọc, cảm ơn câu "happie niiw year" của mọi người, cũng kiếm cái nào hay hay gởi lại, ai dè... bị chửi ("...tiếng miên hả?" "bắt tui translate, dốt càng dốt hơn"...) hix... hiểu đc gì thì cứ hiểu, ít ra là cái câu "happy new year" an ủi zị!
- Buổi sáng lành lạnh, nhắn tin và nhận được tin nhắn, cũng cảm thấy vui vui, ít ra mình ko bị bỏ quên. hi`hi`...
- Bụng đói cồn cào, tối wa mê phim tới nỗi ko có cảm giác đói, "The secret" - so great!
- Nồi càri - ko còn một cục thịt gà - tối wa mấy người kia ăn hết ráo - thoy thì mấy miếng càrốt, khoai tây ... ực ực!
- Đợi một cú đt, mà sao ko thấy... hix... chắc đi chơi, quên tui oỳ! (đt của gú mẹ a'!)
- Hình như ko muốn ra khỏi nhà, chắc hết xí quách rồi. Nhưng làm gì bi h?!! ...Phimmm...
- 9h30 - 3h... coi muốn lòi con mắt luôn ah!
- 3h... chat! - Cười đau bụng! ...và... I'm waitin'...
...
Năm mới, nhưng liệu những sự cũ có qua đi được ko nhỉ?!! Nếu nói là buồn thì ko hẳn, vì bây giờ cảm xúc bão hoà rồi. Nhưng vẫn còn bị ám ảnh! Sẵn sàng ko có bạn, còn hơn có bạn mà bị knock out như vậy.
Mà qua một chuyện nhảm nhí, lại phát hiện ra một chân lý "thời gian có thể và không thể nói lên tất cả" - "có thể biết được đâu là một con người thật, và không thể nói rằng chúng nó hiểu nhau" [cũng có thể chân lý này chỉ dành cho tui thoy]
Một lời xin lỗi đã nói ra, có lẽ ko có tác dụng, ko đúng lúc, nhưng sẽ không có lần thứ 2.
Không thù ghét, nhưng sẽ không tồn tại 2 chữ "bạn thân".
...
Cảm ơn một nguồn an ủi, động viên có ý nghĩa thật to lớn - và những lời chia sẻ, cảm thông be bé rất xúc động.
Cảm ơn một tâm hồn "ngây thơ", đem lại nhiều tiếng cười, thay thế cho những giọt nước muối.
Cảm ơn God, vì Ngài luôn bên con. Never alone!
...
HappY nEw YeAr, guys!
[New nickname "gật gật Panda" - I like it! ]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28