Entry for September 15, 2008
Monday, September 15, 2008 3:33:00 PM
Lại mưa, mưa wài thế ko biết. Thoy kệ, sửa nhà gòy, ko còn sợ ngập, háháh... Mát mẻ cả làng!
Bạn bè đi dạy hết rồi. Cũng quyết định tập tành như mọi người, vậy mà đùng một cái... "mất dạy"! Tụi nó cứ "mày sướng hơn tao rồi", nhưng thiệt tình là "có ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà. Mệt mỏi lắm! Biết bao nhiêu việc phải ôm hết, tất nhiên có cả những việc quá sức loài Gú. Hơn nữa, chẳng có gì vui! Mọi thứ cứ dồn ào ào lên đầu. Muốn được như mưa kia, ầm ầm trút xuống hết. Thôi thì chỉ biết CN, CN và CN. Ko làm được thì... bỏ luôn! [hahah... - ăn cám cả lũ!]
Nhìn đi nhìn lại, cũng đã đến lúc Gú phải tự lo cho mình rồi, cả những việc từ trước giờ chỉ có Gú mẹ mới làm đc. Hix, Gú còn khờ lắm, nhát lắm, [ai nói ngu cũng đành nhắm mắt nuốt hận nữa!] - Lỡ bị ăn hiếp, biết kêu ai đây??? - [ráng chịu đi con!]
Mới tuần trước còn vui vẻ, yêu đời được 1 tí, vậy mà ko hiểu tại sao giờ muốn sụi quá, hết sức sống rồi. Ôi... cảm xúc nó cứ lên xuống như một cái đồ thị!!! [hèhèh... sao y có chỉnh sửa!]
Countin' down... 26 days...









