Tuesday, July 22, 2008 5:46:00 PM
Thích nhất là mưa buổi tối. Cái không khí lành lạnh, cái âm thanh lúc thì rì rào, lúc thì xẹt xẹt... ầm ầm... và đùng!!! (...vội kiểm tra lại coi TV và đt còn xài được ko, rút dây gấp gấp! - bị sét wýnh 1 lần sợ gòy!)
Đêm nay lại mưa! Đi mua bánh sinh nhật của ba mà ko mặc áo khoác, gió càng lạnh càng thích, mà càng lạnh thì càng chạy nhanh (mặc dù em đây ko phải tay đua, đúng ra là sợ đụng xe!!!) Nhưng đôi lúc thì cũng có máu liều mỗi khi cảm xúc dâng trào, hì...
Có người đã vài lần chở mình đi chơi, gặp mưa! Tuy nhiên, không phải vì vậy mà thích mưa đâu. Nghe có vẻ bắt chước người ta lắm. Chỉ đơn giản là mỗi lần mưa, thấy lòng mình trải ra lạ thường, bao nhiêu tâm sự muốn trôi ra ngoài hết. (ai đi tắm mưa chung thì biết, tui kể chuyện nghe chán luôn!)
Và mưa khiến mình xác định rõ đã dành tình cảm cho ai nhiều nhất!
Hóa ra bấy lâu chỉ là "tưởng" mà thôi!
Tự nhiên thấy thoải mái vô cùng.
Thật sự là vậy.
Chính mình còn không ngờ một đứa cứng đầu vậy mà lại thay đổi nhanh đến thế.
Có lẽ cũng do nhiều tác động, nhiều bài học thu nhận được.
Một chút gì đó gọi là trưởng thành, heheh...
(Bấy lâu em còn ngây thơ gúm!)
Mong chờ một điều gì đó... ko cũ, cũng ko mới!
Cố gắng lên Thảo ui...!!! ...hi`...
g9, mọi người!