Sunday, July 6, 2008 5:31:00 PM
Chủ nhật, buồn!
Đúng hơn là cả thứ 7 và CN luôn.
Chẳng hiểu tại sao mọi người lại nói như vậy?!! Không nói mình mà còn cảm thấy ứa gan, huống chi anh. Biết anh đang cố gắng kìm nén, để tiếp tục trọn công việc tối hôm ấy. . Muốn nói một cái gì đó, nhưng anh T đã nói dùm rồi. Thì ra cũng có người suy nghĩ như mình: cầu nguyện và giờ giấc như thế nào là ở tấm lòng đối với Chúa, ý thức của bản thân thôi, ko thể lấy đó làm lý do.
Nhớ wài cái câu mà bả nói: "coi anh... như một người anh"... Nếu coi là anh thật sự thì chẳng ai lại nhận xét như vậy!.. Chắc là khái niệm về anh của bả khác với của mình. Chả biết diễn tả sao nữa, nói chung là quý anh và ngoan ngoãn vâng lời từ lúc biết anh tới giờ (tuy là khả năng còn rất rất rất nhiều hạn chế), hihih... hixhix...
Anh kêu mọi người cứ đóng góp ý kiến, để rồi hình như mấy người đó càng nói càng... (tui pó tay luôn gòy!)
Anh vẫn tiếp tục trách nhiệm. Vẫn sự hết lòng đó, nhưng thật sự đã thấy nét gì đó trên mặt anh ko còn như lúc trước nữa, mệt mỏi và đượm buồn. Người chứ có phải máy đâu mà ko có cảm xúc! Nhìn anh mà chẳng biết làm gì hơn là cố gắng và cố gắng hết buổi tối hôm đó. Cảm thấy hình như mắt cay cay... Thật sự không hiểu, chắc có lẽ mình là vậy, nhiều cảm xúc.
Cuối giờ lại thấy anh vui vẻ bình thường, nhưng chắc chắn rằng cái gì đó gọi là ...(là gì nhỉ ???)... vẫn ko biến đi đâu hết!
...
Học ở anh rất nhiều, có thể nói là "làm hết sức, chơi hết mình" Tâm tình của anh đối với ban là điều mà ai cũng có thể thấy được. Cũng thấy cả sự mệt mỏi, quá tải với một đống show. Không thể share, nhưng ít ra không đưa ra những cái ko thể gọi là lý do như vậy! Ko làm thì sao hiểu hết được tâm trạng của người trong cuộc?!! Mà công nhận, có thẳng thắn nói ra mới biết lòng mọi người nghĩ gì. Vậy đó, hiểu rồi!
Không muốn anh rời bỏ, thật sự ko muốn, ko muốn, ko muốn. 


Nếu phải như vậy, sẽ có người cũng lặn luôn cho coi!
Biết rằng vì Chúa chứ ko phải vì mọi người xung quanh, nhưng thật sự nhiều người rất cần một người như anh.
Cầu nguyện. Ngài sẽ thêm sức và an ủi anh. 










Emmanuel.