Saturday, July 5, 2008 10:09:00 AM
Xong đc 3 năm học!
Sung sướng,
...vì đc ra khỏi trường! hơhơh...
Cũng ko bik diễn tả cái cảm xúc này như thế nào nữa,
...nó quá bình thường đối với bản thân!
Chỉ có ba mẹ là vui!
Thôi thì mình làm con ngoan vậy!
...
Không còn ...
...đến trường, đi ngang wa cái bãi giữ xe mà thấy ớn lạnh (...chuyên gia mất thẻ xe và quên chìa khóa!!!)
...chạy zòng zòng tìm lớp, đổi phòng học!
...ngồi trên những cái ghế quen thuộc (để thi lại, hohoh...!!!)
...học những môn vô cùng iu thix (hình như là có 2 môn àh, heheh...!!!)
...những giờ tập dạy, điên có - khùng có!!! (nhất là tổ 4 của tui)
...tung tăng với những đứa bạn (trong lúc lớp đang học thì lại đi long nhong!!!)
...được nghe cái tên "panda" "hồ đăng" nhiều như lúc trước nữa!
..."vật vờ như những bóng ma" với những hôm học nguyên ngày! ...ăn hàng trước cổng trường, hihih...!!!
...gặp lại 18a - mỗi người một tính!
...
Nhớ mãi...
...bạn tui, nhất là Voi - Chuột - pé ù, và một số khác nữa! Chắc cũng còn gặp lại, nhưng lúc còn đi học vẫn vui hơn nhiều.
...năm I, đi xa thật xa, nhưng vui thật vui! ...môn học chuyên đề của Miss. Hoa!
...giờ thi, có cả nụ cười và những giọt nước mắt!
...lúc đi thi dùm người ta và ngược lại! heheh (...đau tim gần chik!!!)
...lần đi chơi xa đầu tiên và cũng là cuối cùng của lớp. Rất rất vui! ...đợt thực tập gian khổ. Qua đó mới biết ai thật sự là bạn! Thương pé ù thật nhiều, nhiều lắm!
...lớp 18a, ko ai giống ai, đặc biệt là bà cô chủ nhiệm & nhỏ lớp trưởng, hahah...
...
Chia tay nhưng ko giọt nước mắt nào rơi rớt! Nhưng tất nhiên ko lạnh lùng như thế!
Tin rằng các bạn sẽ nhớ mãi mình đã học chung với nhau 3 năm tại 18a.
Chúc mọi người dù bỏ nghề hay ko, vẫn tìm được con đường thích hợp.
Bây giờ ngồi suy nghĩ: mình sẽ tiếp tục với cái gì?
Đi làm hay học tiếp???
...
Thôi,
...đi tập hát đey! ...hì...
(mưa gòy, bảo đảm thế nào cũng vắng tanh!)