Sunday, June 29, 2008 3:39:00 PM
...ko trọn! 
Đi Long Thành. Xe gì mà cùi bắp!
Máy lạnh để coi chơi zậy hả chòy???
Hứ... Bộ free là zậy huh???
Hix... Thôi kệ, chứ biết làm seo bi h, cố gắng chịu đựng 2h trong lò thiêu zậy --> một con heo quay chính hiệu! (còn đỡ hơn mấy người đi honda, ui chu cha...)
Hum ney là một ngày pị đói te tua nhất. 
Sáng súm là phải đi lễ 1.
Xong thì đi "công chiện" tới 10h30.
Bị réo zìa tập hát.
11h lên xe, tới luôn pác tài! --> 1h30 nhà thờ đây gòy, háháh...
Pác Thạch ào ào "xếp hàng, xếp hàng đi quý lady... rồi, lên ngồi luôn đi" 
(uống đc một hộp sữa mà muốn sặc lun ah!) 
...haizzz... có 1 hộp sữa pé tí chịu j` nổi???
Ráng lên, sắp tới Tân Phú òy!.. 
Đó, lên kìa.
"Thảo lên trước đi" 
"...dạ... (...em đói quá gòy...)" 
Huhuh... cầm micro mà tay lạnh, chân rung...
Đóiiii...
Thiệt tình là hết ...dư hơi rồi! 
...Lúng túng...
...Đang hát jọng 2, bắt liền qua jọng 1...
...cứng họng...
Vài jây định thần... zô... 
Đúng gòy, nhưng ko bằng phân nửa lúc sáng nữa ah! 
...huhuh... Xin lỗi xếp. 
Thiệt tình là ko nghĩ đói lại ghê gớm như vậy. hix...
Sai lầm! Cứ nghĩ mình trâu bò, ai dè, đói nên ko còn hơi hát zới hò j` hik ráo! 
Xin chừa, xin chừa, xin chừa! 
Xin lỗi xếp, again!
Hết bài! Mừng quá! Xuống! (trốn cho lẹ, hịx...)
Đi ăn phở zới Bi, ráng nhai cho nát miếng thịx pò, hok thôi zô trong pụng tụi nó đạp nhau!
,,,hừ,,, ăn xong từ đói chuyển qua đau. Rắc rối quá đi àh, đồ cái pụng thấy ghét! Phải ngồi cả hơn 1tiếng mới chịu yên!
...grừ... Vừa mới chợp mắt đc 10', pác nào có zuyên thấy ói, chơi nguyên cái bịx đựng bìa sơmi lên đầu --> tỉnh luôn!!!
Bộ ko phân biệt đc đâu là bàn - đâu là đầu hả??? 
5h30 zìa. ye`-hu'...
Pác tài ko thèm ghé bò sữa, chắc sợ tui tốn tiền hay sao áh! hèhèh... cũng okie, ko sao hết!!!
Tới nhà thờ, ấn tượng đầu tiên là...
sao mà mấy em tui ngầu wé, đứa nào cũng hình sự! (ủa, ghét tui hay ai zợ???)
Đợi mẹ, nhúm lễ 3 luôn!
Túm lại là hum nay liên tục từ 5h45 tới 21h,
ko có j` đặx bịx! 
Hết!
Ngủ!