My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...phù... =3

...phù...  =3 magnify

Xong 3 ngày TKH Thiếu Nhi!

Nói là 3 ngày, chứ thiệt ra chuẩn bị cả tháng, la liệt cả đám.

Đau đầu nhất là vừa học thi vừa thực hiện nghĩa vụ! Chỉ có Chúa thêm sức mới làm nổi, mới ko bị mẹ nhằn, ko bị cho là vô trách nhiệm... Túm lại là bình an, ko có chuyện gì xảy ra.

Ngoại trừ... chưa biết điểm thi! huhuh... Cầu nguyện, cầu nguyện ko thôi.

Một là ra khỏi trường, hai là ra khỏi nhà!

Nói về TKH, cũng có nhiều người phụ tui trong trạm Công nghệ kỹ thuật, bởi vậy tui mới còn sống sót, sức chưa tàn, lực chưa kiệt. Nhưng tính ra, trạm của tui là bầm dập nhất. Mỗi lần chuẩn bị một mẫu thủ công là phải cỡ 100 cái. Lúc nào cũng thấy cắt cắt, dán dán... Xấu quá thì xé, làm lại. Dù sao thì vẫn cảm ơn những "anh hùng thiên quốc" của trạm công nghệ kỹ thuật (nhất là đám thiếu niên nam loi choi, cắt đường thẳng ra đường răng cưa!!!) Trong lúc tui đây bối rối, nếu chưa muốn nói là nóng máu, có điều chi sơ sót, xin mọi người niệm tình tha thứ, trong tình iu của Chúa nha. Chúng te lè anh em mè he!

Công nhận là tui lầm lì khó chịu zậy đó. Ai ko làm thì tui... làm một mình. Đơn giản! Một mình buổi tối cũng thú zị lắm chứ bộ!

Chẳng hiểu sao chứ, nguyên một đám đông, vẫn cảm thấy tách biệt...

Tại tui hả???

Bực mình!!!

...

Hôm qua đi ĐS nước.

Lâu rồi ko xuống hồ, sợ... nước, sợ... chết đuối! hix...

Chơi mỗi trò trượt ván rồi biến luôn. Ai gan thì chơi tiếp đi, tui xin rút!

Đi siêu thị. Đi ăn phở. (Tìm thấy niềm zui trong lúc phục zụ bàn. heheh...)

5h hết nhiệm vụ. Chúa giữ gìn mọi sự. Amen! ~,~

Chở Puh về.

Mưa.

Ướt...

Kệ!

...ko muốn mặc áo mưa,

...ướt nhẹp!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28