My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...đêm noel... tAnH bÀnH!!!

...đêm noel... tAnH bÀnH!!! magnify
...kết thúc! kết thúc mùa noel với một đêm cực kỳ impressive, 26.12


Khai lễ, mọi sự tốt đẹp, từ chào mừng - giới thiệu - cầu nguyện - hát lễ (vĩnh lộc A,B)... cho đến khi tốp ca thanh niên được jới thịu, lên cúi đầu chào & mở bìa sơ mi CHUẨN BỊ hát! Vâng, chỉ jừng nại ở đấy thôi, các pác ạh!


Tập 1:
Bi kịch bắt đầu xảy ra ngay khi bọn tớ cất tiếng hát : cóc nghe được jọng I (pà moẹ noá!!!)

tui vốn dĩ ko hát cao được hay như người ta, zọng ko đc super... siêu, bởi zị nên mới hát zọng II. Zậy mà cái nũ ấy (ko bik là bi nhiu người, có lẽ một số thoy) chẳng hỉu chúng nó nghĩ j`, có nghe thấy tui zà bà Ân đang rống cổ, mún lòi bản họng lun mà hát hay ko zậy choy`. Thiệt tình là ko hỉu sao hôm nay tui hát rất là mệt, chắc tại ko ngủ mấy đêm, nhưng tui vẫn ráng, ráng và ráng, ít ra cũng còn đỡ hơn "chúng ló". Bà Ân là người hát to nhất!
Hát mà muốn đập đầu mấy người đó cho rồi, è cái mặt ra chi zậy chòy!(tui & bà Ân bực từ hồi tập hát gòy, chứ hok phải chỉ có nhiu đó mà nói tui ác đâu nha) Đã zậy còn hát trật nhịp, làm zọng II hố hàng! (...mún chửi ghê lun àh nha!)... Bất mãn wá!Tui mà còn cảm thấy như vậy, huống chi anh Bửu?!!

Hát xong chỉ mún xách dép chạy cho lẹ! Xuống ngồi mà thấy mấy mẹ đó vẫn cười ngon lành! Ứa gan, zẽ hằm pà lằng một lũ iu wái mặt dày như cái bánh xe, ko bik chữ "nhục" ghi sao lun hả??? bà jà mất nết!!!

Thấy thất vọng dùm mọi người wá, những ai có sự cố gắng, nhất nhất nhất là anh Bửu...

(hix, sao tui hok có đc zọng hát trâu bò như siu bờ-lách zị nàh?!!... huhu... níu đc như zị, tui sẽ hét zô mặt "chúng ló" liền tức khắc!)


Tập 2:
Thanh niên "Halelugia, jesus đến"

Hát và cảm nhận hôm nay mọi người hát yếu lắm, nhưng mình vẫn làm tròn bổn phận thoy! Thấy anh Bửu có gì đó là lạ, nhưng ko nghĩ chuyện j` nghiêm trọng.

Hát xong, bị kêu đứng lại và...(tui nhớ rõ nét mặt & từng chữ xếp nói) "sao mọi người ko hát? dư âm rồi ko thèm hát nữa hả? zề suy nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay đi."

Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng thấm thía vô cùng. Tui vốn rất nhạy cảm. Tự nhiên nước mắt ứa ra liền tức khắc! Tui ko bik là có nói tui hay ko, nhưng tui hát đàng wàng nên ko sợ! Chỉ là thấy thương anh Bửu, thật sự như vậy! Mọi người đã làm anh bực mình, vậy mà tại sao khi nghe anh nói thế thì chỉ có người vô tội như tui lại khóc? tại sao lúc vừa đi xuống, ai cũng bình thản? Mọi người xem đó chỉ là một lời nhận xét bình thường thôi hả? tại sao vẫn có ai đó tung tăng tí tỡn chụp hình? (bộ chị tưởng chị đẹp lắm hả? cỡ như Thị Nở là cùng thoy chị ơi! Sống mà ko biết nhìn lại thái độ của mình, ko để ý đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác thì thà đừng sống nữa. đồ chik bằm!)

Cho dù tui cũng bị "chửi" đi nữa, thì tui vẫn chấp nhận, vẫn còn biết khóc, còn biết hối hận. Nản, khi thấy một số người lại phũ phàng, thờ ơ như vậy!

Thấy anh Bửu giận lắm. Có lẽ từ cái zụ hát tốp ca rồi. Chắc nhìu ngừơi ko thèm để ý đâu.

Thía đấy!



...
Tui còn nhớ tui ko thix nhóm thanh niên cả năm trời, và anh Bửu đã kêu tui đi tập hát với Thanh niên ngay từ hồi tháng 8. Vì nể anh và thích anh tập hát, nên tui đã cố gắng, dù cho ko thân thiện hoà đồng với nhìu nhìu nhìu người trong thanh niên. Vui khi có một người tập hát nhiệt tình như anh. Cố gắng có mặt đầy đủ, vì hát cũng là một cách hầu việc Chúa. Nghỉ tập or ko hát 1 bữa thôi cũng thấy áy náy rồi.

Nói có vẻ phi lý, nhưng thật tình tui đi nhóm thanh niên là vì chúa (tất nhiên, ko thể chối bỏ đức tin đc rồi), nhưng còn vì chú Trúc Anh "bền lòng nhắc nhở", anh Bửu kêu đi tập hát. Tui ko phải loại người MẶT DÀY như ai kia, nói ko biết nghe, nên tui cố gắng vâng lời. Và thấy vui vui khi được hát. Vậy mà mới có mí tháng, hôm nay xảy ra chiện lớn gòy!

Anh Bửu mà ko tập cho thanh niên nữa là tui hok bik zụ zì xảy ga típ theo nữa đêy.

tui type cái này mà tui còn buồn lắm kìa, huống chi...

Chỉ biết cầu nguyện...



Tối nay zì quá bức xúc, nên đi nhóm về là type entry liền. Tui vốn ko hay bày tỏ cảm xúc, mà cũng phải nói ra, chỉ tiếc là người cần đọc thì lại ko đọc! Tui ko phải là cái đinh j` trong BTN, mà cũng chả muốn gây sự j`, nên ko mún nói thẳng mặt. Tuy nhiên, mấy mẹ đó mà cứ như vậy, bữa nào tui chửi cho nghe. Thảo mà gét ai thì đừng hòng ... (ay cha, tụi lũi - tụi lũi wé, hix...)

muh seo hum ney tui bức xúc zữ zị te? suy cho cùng thì đâu có ai đụng chạm zì tới tui đâu hè?!! cũng chả hỉu. Chắc tại dạo này thần kinh zốn ko ổn định, nên hơi bộc fát tí xíu. Ai đọc entry này mà cười thì tui wánh bờm đầu!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28