My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...oh Noel lại zìa...

...oh Noel lại zìa... magnify
2h rồi... chả muốn ngủ!
Cả tuần nay chăm chỉ tập hát. Một mình đi về lúc nửa đêm, quen rồi. Càng ngày càng thích một mình! Dù cho ở giữa đám đông náo nhiệt, vẫn có thể im lặng (chắc hok có ai chơi đó mà!)
Tối nay lại tập hát. Hát như người vô hồn. Miệng thì há to, còn đầu thì nghĩ lung tung. Chẳng có giáng sinh nào thật sự gây ấn tượng. Hình như theo thói quen, từ bé tới lớn, chỉ toàn biết GS là tập hát, rồi hát và còn nhiều thứ khác nữa... ko ghét nhưng ko háo hức như người ta.
Chưa kể đến việc chẳng năm nào được ngồi nghe giảng đúng nghĩa, chỉ toàn lo cho Nhi đồng, tụi nó hát thì mặc áo lễ, hát xong thì cởi áo lễ, lại còn phải giữ trật tự... hằm pà lằng... Biết làm gì khác được, trách nhiệm gòy!... Túm lại là mình chả có tí không khí GS gì cả! hix... tụi lũi, tụi lũi...
Đọc entry của anh, hiểu được tâm trạng ấy. Có được gọi là đồng cảm hok ta? chắc tại đồng cảnh ngộ í mà! Càng đọc càng bị thu hút, muốn chia sẻ rất nhiều nhưng ko được, mắc công bị nói nhìu chiện, hixxx... Tự nhiên... Thoy ko nghĩ lung tung nữa! Cuộc sống thật là trớ trêu!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28