Tuesday, November 27, 2007 1:13:00 PM
...hum ni lại đi coi fin ma... (áx...chí... - sỗ mũi òy, ho nữa...)
kệ, bịnh thì bịnh, coi fin thì zẫn cứ coi. héhé... Zô Mega, có mí mống àh, zui ghê! zắng tới nỗi mà bạn còi của tui ... nằm lun!
(thì đúng òy, có ai 1h trưa rãnh rang đi coi fin như tui đâu chớ!)
Đang khúc gây cấn, cũng hơi lạnh lạnh òy nha, tự nhiên... đt rung....
... hok dám nghe...
...sợ......... (tưởng má gọi)
...ai dè, rút ra coi...
... no number!!! (tui đang coi fin ma nha, đừng có hù tui àh
) Ai dám nhá máy tui đúng lúc zậy hả??? Tui báo cho mà bik nha, ......làm tui....... sợ gòy đó!
... (chỉ là sợ mùmmí gọi thoy, híhí... - trốn học đi coi fin wẻ lè có khác!)
E hèm, túm lại một câu: fin ma "zịt nem" zở wé pà kon oy! PHÍ TIỀN !!!
Wyết định ngày mai, ở nhà, học thi, ko đi lang thang nữa (hết tìn òy, mún đi cũng hok đc!)