My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...mưa...

...mưa... magnify

...hôm nay trời lại mưa... khá to (Đứng trên cao nhìn mưa chiều thật tuyệt, zị mè chụp lên hình chả thấy giọt nước nào, phát ghét...) Nghe một bài hát buồn, và... mún... khóc. Nhưng, chỉ là muốn thoy, vẫn chưa, mà có lẽ sẽ ko... Cũng tình cờ, đọc được một câu chuyện...

"Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại. Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thoy..."

Nó rụt rè, nhút nhát, sợ sệt trước những gì được gọi là mới: trường mới, bạn mới, địa bàn mới. Tất nhiên, kể cả tình iu đối với nó cũng mới... Không biết là tại cường độ iu của nó mạnh hơn người ta, hay là tại lực hút đó quá mạnh?!! ...Không táo bạo, không sỗ sàng, không giành giật, nó chỉ nhìn - nhìn - nhìn và nhìn, thật lặng lẽ... để rồi an tâm khi biết rằng anh vẫn đang ở đó! Đôi lúc giật mình vì ánh mắt kia cũng đang nhìn ngược lại... Cười, cười, và cười... Thời gian trôi đều, trôi đều, và tình iu của nó vẫn chỉ là.. sóng ngầm mà thoy. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai cần biết. Tuyệt! Nó muốn như vậy - sự yên lặng! Tưởng chừng nó không biết buồn là gì vì mọi thứ toàn màu hồng, nhưng rồi... Đêm giao thừa, lúc mà người người nhà nhà cầu chúc nhau niềm vui thì nó lại khóc, khóc cho một sự thật quá phũ phàng, khóc cho một tình bạn quá ngỡ ngàng... Khó mà có thể biết rằng nó đón nhận điều đó đau đớn biết dường nào. . Những lời người ta nói với nó êm đềm, ngọt ngào bao nhiêu thì một người nữa cũng nhận được bấy nhiêu. Đau, đau, và đau. Đau chứ. Đau lắm!!!... Khóc. khóc và khóc. Khóc chứ. Khóc nhiều lắm... Lần đầu tiên nó khóc vì một người... Nó chìm vào giấc ngủ. Mê man và mỏi mệt... Nó đã hiểu thế nào là vui chơi trong tình yêu!

"...Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày, mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy..."

Thấy quá nhiều "sinh vật lạ" chung quanh anh, nó ghen! Chà chà! Dữ dội và liên tục, dù chẳng là gì của nhau. Tất cả chỉ ví như mèo vờn chuột! Lúc nào tim nó cũng nóng ran khi cảm nhận sự vô tình, lạnh lùng... Rồi lại thật ấm áp đến khó tả khi được quan tâm chiều chuộng. Nó không hiểu, thật sự là khó hiểu trước những hành động của người mà nó đã kết tội! Ở bên cạnh anh, nó ko hề lo lắng, lúc nào cũng có một cảm giác được che chở thật an toàn. Anh thật tuyệt vời trong suy nghĩ của nó!

Rồi... lần đầu tiên anh nắm tay nó! Run! Hạnh phúc! Chỉ muốn mãi như vậy! ...Anh không nói, nó cũng không hỏi. Chỉ yên lặng, cảm nhận, suy nghĩ... và dừng lại. Nó quyết định không tiến xa hơn nữa. Vì nó. Vì bản thân nó. Nó chưa chuẩn bị, chưa xác định rõ ràng. Nó sợ sự nhầm lẫn, sự đùa giỡn. Nó không muốn mình phải hối hận về sau. Tất cả hãy cứ từ từ, nha anh?!!...

Yêu và em đã yêu, dù cho biết là nỗi đau cũng nhiều...

(continue...)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28