...cuối tuần ... TE TUA !!!...
Friday, May 11, 2007 2:28:00 PM
...Ngày mong chờ đã đến, thứ 6 muôn năm!!! ...Thế nhưng hum ni ko được khỏe như bình thường. Tối wa ngủ ko được, rên hừ hừ mà ko ai nghe, oa```... vừa nóng vừa lạnh... rồi ngỏeo hồi nào ko biết. Sáng y như rằng ngủ dậy trễ, đua tới trường trong tình trạng đang bị sốt, má ơi, "cú" con! Tại sao trong lúc đi thực tập lại bịn chứ hả??? Đã vậy sáng lại ko đem thuốc!...phải nói là ngày hôm nay tui đã rất rất rất cố gắng. Trưa tìm tiệm thuốc tây để mua muốn lòi kon mắt luôn zậy áh! Thấy mà ghét, tới lúc cần thì chả thấy! ...Cũng ráng lết thêm 1 tí, mua cho bằng được, nếu ko là chiều nay xỉu tại chỗ! Cảm ơn Chúa, thấy rồi! wất liền 1 gói thuốc hạ sốt + 1 chén kum --> ngủ thẳng cẳng tới 2h! Chiều đỡ đỡ được một tí, chỉ có cái đầu hơi khó chịu + cái miệng đắng nghét! Và tình trạng hiện tại là hết nóng rồi nhưng ... ho như gà và ...thở bằng miệng!!! (hồi nãy đi học zìa còn dám tắm mưa nữa kìa... lì !!!) Có gì đâu, bất wá nằm liệt zường thôi mà!!! (Thứ 7 + CN tha hồ mà dưỡng bịnh, heheh...)
Còn một tuần "ở tù" nữa, hy vọng mọi chiện iêm đẹp, sức khỏe... sớm... trâu bò trở lại!
Aaaaaa... tự nhiên thấy cái bánh sinh nhựt mới nhớ, có lòng tốt mua dùm "người" của người ta (mà cũng hok có ngu zữ zậy, tại nó có khó khăn có thể thông cảm), nhưng cái bánh tuy nhỏ mà cũng 73k chứ bộ ít hả, zậy mà sao 2 anh chị đó, ai cũng im gu zậy chời??? ...tui chưa có ăn miếng nào hết nha, zui lòng zúp đỡ kẻ nghèo khó này cái đi, ...TRẢ TIỀN LẠI CHO TUI !!!... (Trong lúc tâm trạng ko zui thì y như rằng, trong túi cũng ko còn một xu!!!
...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...









