...Trúng gió !!!...
Sunday, May 6, 2007 4:10:00 PM
... Hôm ni chủ nhật, bình thường! (hình như chả có ngày nào là đặc biệt đối với tui hết trọi!!!) Sáng đi học (làm đơn xin nghỉ phép, ko dạy nhi đồng trong tháng 5 này gòi) Chiều nhóm thanh niên! Công nhận tui hơi bị giang hồ, theo danh sách thuộc nhóm Emmanuel, vậy mà chiều nay ko thèm làm việc với nhóm, chuyển wa phụ đàn - hát - múa - kịch cho nhóm Timôthê! Chưa hết, giờ nhóm người ta ngồi hết dưới đất, mình tui leo lên ghế chỗ cây đàn ngồi; tới 5h kém xách giỏ đi về (mặc dù chưa hết giờ!) ...Thiệt tình, ai muốn nói tui sao cũng được, ko wan tâm, trong giờ nhóm tui ko tập trung được, cứ hổng biết giờ này bên SG đang làm gì, chắc là đang chơi gì vui lắm. hix... đi được mới có mấy lần mà thấy nhớ rồi (hok biết nhớ ai nữa hè???!!!) ...giỡn thôi, nhưng tui tự hứa sau khi đi thực tập về, sau khi thi xong, I'll come back!
...Tự nhiên hồi nãy đi thăm bà MS Hiệp, muốn khóc wá, àh ko, khóc rồi, nhưng muốn gào to wá! Tại sao người nào sung sướng thì sung sướng wài, người nào khổ thì cứ khổ wài ??? Có phải thật sự đó là chương trình của Chúa??? ...Sau khi rời khỏi Chợ Rẫy, tui cảm thấy muốn ói, lỗ tai lùng bùng, tóat mồ hôi nhưng lại thấy lạnh...!!! ---> TRÚNG GIÓ !!! ..Nhờ má dẫn đi wất tô bún bò + 1 ziên Tylenol ---> tỉnh liền!!!
...hey da.... ko biết dì tư nói có thiệt hok nữa! Dù ko dám hy vọng, nhưng tui vẫn muốn điều đó xảy ra. Lúc đó tui sẽ ko còn là tui nữa, chính xác ( ---> chắc chuyển wa thành con nhỏ khùng điên nào wá, oa```````````...)
Cầu nguyện (trước khi ngủ, hihihi...)









