...cuối tuần zui zẻ!!!...
Friday, May 4, 2007 12:39:00 PM
...Hôm nay thứ 6, yeah..., sáng học - chiều học - xì khói luôn!!! (giờ AN ngủ phê thiệt!!!) Tới 3h, pạn Zoi đi zìa --> tủi thân wé (giống hồi nhỏ học mẫu giáo, thấy bạn mình được zìa súm, buồn wá, khóc wá chừng!!!) Thế là hồi chiều lôi kéo pạn Chuột cúp tiết Văn, zô quán trà sữa ngồi... đọc báo - truyện!!! (cái quán hơi bị xinh àh nha, thoải mái nữa, ngồi bao lâu cũng được!!!) (công nhận hai đứa zang hồ dã man, ngồi chơi mà run thấy pà, gọi điện hỏi coi có bị phát hiện là cúp học ko mới đau! ..Tới giờ cũng chả biết có êm xuôi, có ai bao che hông nữa, ặc...ặc...) Thôi kịa, thấy nóng nội - bực bội wá, học ko nổi thì đi chơi chứ sao, kakak...! (tới lúc thi rớt rồi thì ... má ơi...!!!)
Tuần sau đi thực tập rồi, thời gian làm oshin đã tới rồi đây, hy vọng gặp mấy bà cô dễ dễ, thương lính mới chút xíu cho tui đỡ khổ!
Ah wên, hôm nay sinh nhật má tui, "happy birthday to mom, happy birthday to mom, happy birthday, happy birthday, happy birthday to mom!!!" ..uhmmmm... hổng đủ tiền mua bánh kem tặng má gòi, hix... Thui để xin tiền pa, hè...!!!









