My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

...chán như zán, bùn như chùn chùn...!!!

...chán như zán, bùn như chùn chùn...!!! magnify

... Đi chơi zìa rồi đây! ...Uhmmmmm... chả biết diễn tả sao nữa, chán - bùn - mệt - nhưng cũng có zui zui...!!! Và tình hình lúc này là cái đầu way dòng dòng (xe gì mà cứ xốc lên xốc xuống, trùm đi xe như tui còn muốn chết nữa, hèn chi chuyến đi kỳ này tốn hơi nhiều bịch đựng sinh tố - tui hổng có, hên ghê!!!)

Chỉ thích nhất là không khí ở Đà Lạt, mát mát - sướng sướng (trời lạnh --> lâu dơ --> ...khỏi tắm!!!) Bây giờ 2 chân tui rã rời, 3 ngày lội bộ ko biết mấy chục cây số, giờ mới thấy đuối! Buổi sáng đi theo đoàn, buổi tối đi tự do. Người ta có đôi có cặp, nào là dạo phố đêm - xe đạp đôi - ban công... Còn những ai cô đơn (tui chứ ai !!!) rủ nhau đi bộ chợ đêm (sau đó thì đón xe ôm zìa - phê wá rồi!!!), còn ko thì chui zô phòng, trùm mền, coi tv, nghe nhạc, 8, nhắn tin, và ... ngủ tới sáng - sướng zô cùng!!! Àh, còn đi ăn kem nữa, lạnh pà kố, lại bị bà Duyên phun, (tật xấu ko bỏ) pó tay!!!

Nói chung, đi với thanh niên cũng tạm (tất nhiên ko phải kẻ thù) nhưng thiệt tình mà nói tui chả thân được với ai. Không biết mình thay đổi, hay người ta đổi thay nữa??? Còn nhiều chuyện hấp dẫn để kể, nhưng chắc ...cứ từ từ!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28