...dzui...dzui...!!!...
Wednesday, April 25, 2007 5:38:00 AM
...hey da...
Buồn thì buồn thiệt, nhưng mà tự nhiên được nghỉ học là tui...
zui hết chỗ nói luôn áh!!!
Có trường nào như trường tui hok ta?!!
Đúng ra là t5 được nghỉ giỗ tổ HV, t6 đi học bình thường, lớp tui nó ứ chịu
, đòi nghỉ luôn --> OK!
Chưa hết, hôm nay t4 theo lịch buổi sáng đi kiến tập, chiều về học bình thường, tụi nó cũng ứ chịu
(lười pà kố) --> Cô cho nghỉ luôn!
yeahhhhhhhhhhhhhh...
Zị lè tính ra tui được nghỉ từ hôm nay t4 + t5 + t6 + t7 + CN + t2 + t3 + ...
(hết gòi) ...chà chà,
chán wá ha pà kon?
(ừ, chán thiệt, ở nhà rồi lại đi ĐL
, chả có gì để chơi nữa hết!!!
) hohoh...
Mấy bữa tối nay đi học ở Khánh Hội cũng zui zui, gặp lại mấy bạn cũ ...
"10 năm ko gặp, tưởng tình đã chết..." hahah... giỡn thôi, bạn gái mà, cũng gặp wài, nhưng mới biết nó là bồ của Khôi Nguyên --> ![]()
mắc cười wá
"...ngày xưa em còn bé thơ, tính rất hay dỗi hay hờn, anh hay trêu đùa em khóc nhè..." ---> vậy mà bi jờ chúng ấy iu nhau jồi đấy các cậu ạh!!!
(nghĩ lại,
mình thấy zui hay là ganh tỵ zới ng ta zị nè???
) Níu như ngày ấy mình ko chuyển nhà, chắc bi jờ cũng có nhiều phim hay lắm đêêêêêê... Mà thôi, chuyện cũng xong đã rồi.![]()
Lại sắp tới Thánh Kinh hè rồi,
bận rộn lắm đây, với lại còn đang học - chưa nghỉ hè - sao mà dạy được chứ hả.
Thiệt tình là chả nhớ năm ngoái sao dạy được nữa áh? Còn năm ngóai nữa thì hơi bị vui phải hok các cậu?
(tớ nhớ ngày cuối tớ trốn đi chơi, về thì gặp bạn ngài và bạn pull long nhong trứơc cửa nhà thờ đợi bọn tớ này, hohoh...)
Đôi lúc nhớ lại chuyện thời xửa thời xưa lại cảm thấy dễ chịu hơn thì phải
, nhưng cũng còn tùy trường hợp nữa chứ nhỉ.![]()
Buồn ngủ gòi
, thăng thôi.
Tối gặp các pạn jồi 8 típ nhá!![]()









