...met moi !!!
Monday, April 23, 2007 1:51:00 PM
Mới thứ 2 đầu tuần mà đã thấy chán nản zô cùng. Tối wa đọc được tin nhắn trong máy pa, ko tin vào mắt mình luôn, thấy choáng váng - thất vọng - muốn .. đập đầu lắm rồi (nhưng mà ngu àh?!!) ...buồn, ngủ ko được, kiếm ng nhắn tin cũng ko còn ai thức (hình như cũng tới 1h30 là nghẻo mất đất rồi) Tới sáng thì chả muốn dậy (có lẽ là muốn ngủ ...mãi mãi rồi!!!) Quyết định kể cho mẹ, một ý kiến vô cùng sáng suốt; chuyện còn lại thì để 2 cô chú ấy xử lý! Đến trưa thì muốn cúp học ở nhà dễ sợ; cũng phải đi! Rồi chiều tan học thì lại ko muốn về nhà! (bình thường từ trường về là 20', thía mà hôm nay tui cà rề cà tàng khoảng...60', chính xác!!! - zậy là còn hiền àh nha, tui định wa rủ pé Thi đi ăn kem + coi phim nữa, nhưng có lẽ ko kịp, mắc công zề tới nhà bị ăn cây nẹp dây điện nữa là tu suốt tháng luôn ah'!!! Còn giờ thì bình an!
Thiệt ra tui ko biết mình đang trốn tránh hay đang mong muốn điều gì nữa. Hôm wa nghe chú Mẫn chia sẻ về cách mình cầu nguyện với Chúa (ko phải trình nan đề lên rồi cầu xin Chúa giải quyết là xong) Vậy thì "Chúa đặt để con trong hòan cảnh như lúc này, xin cho con biết con phải làm gì để làm vinh hiển danh Ngài, con phải làm sao để không hành động theo suy nghĩ của một con người - mà là theo ý Chúa?..."
Hôm qua đi nhóm, gặp mọi người, cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù ko thể hết buồn. Có ai đã từng nghĩ đến cái chết chưa???... Chiều wa lúc ngồi ăn nghe pạn Wolf muốn đụng xe zống fim HQ (!!!) Tui có nói thêm một câu nữa "nếu như vậy thì thà chết luôn cho rồi (khỏi làm khổ người xung quanh).." - lúc đó là tui nói thiệt đó - chẳng hiểu tại sao tui lại suy nghĩ như vậy nữa (nhưng mà người chết ko phải là tui !!!) Tui biết điều đó ắt hẳn đã ko đẹp trước mặt Chúa rồi... Ngay lúc này tui muốn bỏ đi thiệt xa lắm kìa (cuối tháng này đi ĐL, chắc zớt đại thằng miền núi nào đó rồi ở lại luôn cho quên hết sự đời waaaaaaaaaa'''''''''''''''''''''''''''...) Cuộc sống chắc có nhiều cái buồn hơn là zui, nhưng cứ zậy wài chịu sao thấu chứ hả???!!!...
a'''''''''''''''''''''''''''''''''... nhớ lại hồi nãy đi học zề, trên đường Đầm sen nối dài, đang tâm trạng không zui, tự nhiên có thằng "khốn lạn" nào chạy phía sau nói nói cái gì ấy (tui tưởng thằng chả nghe đt nên kệ) Zậy mà nó chạy lên ngang hàng, way wa "Em, em, tối nay anh ghé nha" (???????????) ...Tại thằng ôn binh đó chạy lẹ wá nên tui chỉ kịp trợn mắt "Điên hả?", nó mà dám nói lại một lần nữa là tui hét lên tại chỗ liền đó (tại đang bị khùng, cần xả stress lắm rồiiiiiiiiiii...) Đúng là thằng hèn!!!
Ngày mai phải đi chứng giấy, rồi lên trường dự "Lễ hội sáng tạo", chiều sọan giáo án dạy văn (tui ghét nhứt trên đờiiiiiiiiiii...) Tối lại wa Khánh Hội (ứ bit đường đi) --> Hoạt động liên tục từ sáng tới tối!!!








